Cha đau xót khi đang mòn mỏi chờ con thì trên mạng lan tin đồn con đem 900 triệu đánh lô đề

GD&TĐ - “Hơn 10 ngày mất liên lạc với con, chúng tôi kiệt sức, đau buồn chờ đợi. Tại sao có người lại tung tin con tôi ôm gần 1 tỷ vào trong TP Hồ Chí Minh chơi lô đề ? Tôi cảm thấy rất xót xa và suy sụp”, ông Lê Văn T. trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An nói.

Ông Lê Văn T. xót xa trước tin đồn thất thiệt về con trai mình
Ông Lê Văn T. xót xa trước tin đồn thất thiệt về con trai mình

Ngày 5/11, thông chính chính thức về danh tính nạn nhân trong vụ 39 người tử nạn tại Anh vẫn chưa công bố. Suốt 2 tuần trôi qua, những gia đình có con mất liên lạc trên đường sang Anh cũng mệt mỏi, kệt sức vì chờ đợi.

Gia đình ông Lê V. T. còn đau đớn và tổn thương hơn vì trước đó, có thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng con trai ông là L.V.H lấy 900 triệu đồng mà bố mẹ cho đi Anh để trả nợ và đánh lô đề tại TP Hồ Chí Minh, vô tình thoát nạn trong vụ 39 người thiệt mạng ở Anh.

Gương mặt bơ phờ, ông T. nói: “Suốt hơn 10 ngày qua, chúng tôi mất liên lạc với con, mệt mỏi, kiệt sức, đau buồn chờ đợi. Tại sao có người lại tung tin con tôi ôm gần 1 tỷ vào trong TP Hồ Chí Minh chơi lô đề chứ không phải sang Anh?.

Con trai ông T. là Lê Văn H. (30 tuổi). Cách đây 3 tháng, H. vay mượn tiền để đi châu Âu làm việc. Theo thông tin gia đình cung cấp cho báo chí trước đó, con trai ông sau khi xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, thì được đưa qua Malayxia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp rồi đến Pháp, chi phí mất 22.000 USD.

Từ Pháp, con trai ông mất thêm 11.000 bảng Anh để được đưa qua Anh nhưng mất hoàn toàn liên lạc sau ngày 22/10. Được biết, để lo tiền cho con sang Anh, gia đình ông T. đã thế chấp 2 sổ đỏ trên ngân hàng.

Ông T. cho hay: Khi sự việc xảy ra, gia đình rất cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ, động viên gia đình. Dù rất đau buồn nhưng ông vẫn cung cấp thông tin đầy đủ cho chính quyền địa phương, công an, báo chí.

Khi sang đến Pháp, con trai ông gọi điện về báo cho gia đình. Từ đó đến nay chẳng có thông tin gì nữa, cũng không có ai gọi điện về. Gia đình cũng đang mòn mỏi chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

“Vậy mà trên mạng lại nêu đích danh con tôi, đưa cả ảnh nhà tôi lên khắp cả nước và quốc tế nói rằng con tôi ở TP Hồ Chí Minh. Như vậy thì hóa ra tôi nói dối, lừa đảo mọi người à? Sau đó, bao nhiêu người quen biết khắp trong nam ngoài bắc gọi điện về hỏi lại thực hư thế nào. Gia đình tôi cảm thấy xót xa, suy sụp, mất niềm tin”, ông T. bức xúc.

Người hàng xóm của gia đình ông Tuân cũng nói: “Không biết ai lại nhẫn tâm đem bịa đặt, lan truyền thông tin con ông T. mang 900 triệu đi đánh lô đề. Thằng H. ở nhà nó hiền lành như cục đất, không chơi bời gì. Mấy ngày nay ông ấy mệt mỏi không muốn nói chuyện với ai, nằm trong nhà, thỉnh thoảng mới dậy ra ngoài một chút".

Theo thông tin từ công an xã Đô Thành cho biết, địa phương có 3 gia đình thông báo mất liên lạc với con sang Anh. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần về xã đến gặp các gia đình lấy mẫu ADN và thông tin nhận dạng, song chưa có kết luận hay thông báo chính thức nào.

Về thông tin nam thanh niên mang 900 triệu đi Anh để vào TP Hồ Chí Minh đánh lô đề, chính quyền tỉnh Nghệ An khẳng định đây là thông tin bịa đặt, gây hoang mang, tổn thương đến các gia đình có con mất liên lạc tại Anh. Phía huyện Yên Thành đã đề nghị công an huyện điều tra tài khoản mạng xã hội đăng thông tin thất thiệt này.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ