Nếu bạn đã từng đi tàu lượn siêu tốc, hẳn bạn vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp và lo sợ khi tàu lượn chầm chậm leo lên cao và sau đó...lao như không phanh xuống dưới? Bạn sẽ có lại cảm giác có phần "kinh khủng" này nếu đi trên cây cầu Eshima Ohashi của Nhật Bản. Mặc dù cây cầu không hề có những vòng cung nguy hiểm, nhưng nó có thể khiến các tài xế lái xe tự tin nhất phải lo sợ khi lái xe trên nó.
Với độ dốc ở mức "kinh khủng" nhất, việc ngồi trong xe và điều khiển vướt qua cây cầu này chính là thử thách về cả kỹ năng và tâm lý của bạn.

Cây cầu Eshima Ohashi nối liền hai tỉnh Matsue và Sakaiminato, dài 1,7km và rộng khoảng 11.3m

Đây chính là cây cầu khung cứng lớn thứ ba trên thế giới

Cây cầu được xây với độ dốc rất cao, khung phần giữa dốc đứng là để cho các tàu thuyền lớn có thể di chuyển dễ dàng bên dưới

Mặc dù trông có vẻ khá đáng sợ, nhưng Eshima Ohashi khá an toàn. Trong thực tế, tuy những hình ảnh được chụp rất "kinh khủng", nhưng khi nhìn từ một góc độ khác nó giống như một cây cầu bình thường với một dốc nghiêng lớn. Tuy an toàn, nhưng nó vẫn luôn là thách thức lòng can đảm của bạn khi quyết định vượt qua nó