Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố đã giải phóng Mariupol

GD&TĐ - Hôm nay (21/4), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Mariupol đã được giải phóng khỏi các lực lượng Ukraine và trật tự đã được khôi phục tại thành phố này.

Quang cảnh Mariupol sau các trận giao tranh.
Quang cảnh Mariupol sau các trận giao tranh.

Tuy nhiên, ở đây vẫn còn những phần tử cực đoan bị bao vây tại nhà máy thép Azovstal.

Theo ông Shoigu, trong quá trình giải phóng thành phố, hơn 4.000 chiến binh đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, 1.478 người đầu hàng. Nhóm còn lại là hơn 2.000 người đang bị phong tỏa trong khu công nghiệp của nhà máy Azovstal.

Tổng thống Putin đã chúc mừng Bộ trưởng Shoigu nhưng nhấn mạnh rằng việc tấn công thành trì và đi vào đường hầm là điều không nên. Ông gợi ý các lực lượng Nga nên tổ chức phong tỏa thật chặt chẽ khu công nghiệp này.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm rằng hơn 140.000 dân thường đã được sơ tán khỏi Mariupol. Bên cạnh đó, các con tin bị bọn cực đoan bắt tại cảng, bao gồm cả thủy thủ đoàn của các tàu cập cảng – đã được lực lượng Nga và Donbass giải phóng.

Quân đội Nga và các lực lượng của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) ly khai đã thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ dân thường trong chiến dịch giải phóng Mariupol – ông Shoigu báo cáo với Tổng thống Putin – Bắt đầu từ 21/3, các hành lang nhân đạo sơ tán dân thường và công dân nước ngoài được mở mỗi ngày theo lệnh của Tổng thống.

Ông Shoigu nhấn mạnh Nga đã đề nghị quân đội Ukraine và thành viên của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa đầu hàng để đổi lấy mạng sống của họ. Nga vẫn duy trì liên lạc liên quan đến hoạt động nhân đạo với Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk. Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài cũng yêu cầu sự hỗ trợ của Nga trong việc sơ tán công dân của họ.

Bên cạnh đó, Nga liên tục thông báo cho Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các tổ chức quốc tế khác về các hoạt động nhân đạo của nước này – theo Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu.

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ