William Andres Gallego Orozco, 23 tuổi, bị quân đội Nga bắt giữ sau khi bị thương nặng do mảnh đạn trên chiến tuyến. Binh lính Nga đã sơ cứu cho anh và đưa anh ra khỏi khu vực chiến sự.
Trả lời phỏng vấn đài RT, Orozco cho biết, việc chiến đấu cho Ukraine là trải nghiệm không tốt tí nào, suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của anh và có thể khiến anh không thể trở về nhà an toàn.
Orozco được hứa hẹn mức lương khoảng 3.200 USD mỗi tháng và tin mình sẽ làm đầu bếp cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, cả mức lương lẫn nhiệm vụ đều không khớp với những gì anh được hứa.
Theo lời kể của lính đánh thuê này, anh chỉ được huấn luyện quân sự cơ bản trong 15 ngày trước khi được cấp súng trường UAR-15 - một phiên bản do Ukraine sản xuất dựa trên nền tảng AR-15 - cùng với một bộ đàm.
Anh được triển khai cùng đơn vị Guajiro, một nhóm chiến binh Colombia trực thuộc Lữ đoàn Khartia của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Trong các chiến dịch chiến đấu, anh đã chứng kiến thương vong nặng nề trong số các tân binh nước ngoài trong khi các chỉ huy Ukraine lại không có mặt ở tiền tuyến.
Orozco hiện có thể gặp khó khăn trong việc trở về quê hương, nơi hoạt động lính đánh thuê bị cấm theo luật.