Ảnh kỉ yếu ấn tượng qua "mắt cá" của sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp

Bộ ảnh kỉ yếu chỉ là 1 lát cắt nhỏ trong quãng thời gian dài bên nhau và những khoảnh khắc ấy của sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp thêm lung linh qua ống kính mắt cá.

Ảnh kỉ yếu ấn tượng qua "mắt cá" của sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp

Không chụp ở một vài địa điểm quen thuộc của sinh viên Hà Nội như: Văn Miếu, Hoàng Thành, công viên Yên Sở.... Lớp đã tổ chức một chuyến đi chơi xa kết hợp chụp bộ ảnh kỉ niệm. Bộ ảnh này được đầu tư khá kĩ và chọn các góc độ đẹp, khiến ảnh không quá độc về tạo hình nhưng vẫn khá ấn tượng.

Xếp thành vòng tròn, không lạ. Nhưng với lens mắt cá thì như tạo thành con mắt và con người thành trung tâm-con ngươi của “mắt cá”.
Xếp thành vòng tròn, không lạ. Nhưng với lens mắt cá thì như tạo thành con mắt và con người thành trung tâm-con ngươi của “mắt cá”.

Xin chào, chúng tôi là “DH11A2”.

Xin chào, chúng tôi là “DH11A2”.

“Yêu không phải là nhìn về nhau mà là cùng nhìn về một hướng”.
“Yêu không phải là nhìn về nhau mà là cùng nhìn về một hướng”.
Dù đi đâu nhưng vẫn mãi nhớ về Đại học Công nghiệp Mỹ thuật Hà Nội. Cũng bởi thế, bức ảnh với dãy nhà chính có tên ngôi trường là bức ảnh không thể thiếu trong bộ ảnh kỉ yếu.

Dù đi đâu nhưng vẫn mãi nhớ về Đại học Công nghiệp Mỹ thuật Hà Nội. Cũng bởi thế, bức ảnh với dãy nhà chính có tên ngôi trường là bức ảnh không thể thiếu trong bộ ảnh kỉ yếu.

Và cả phòng học ngổn ngang của sinh viên mỹ thuật với những giá vé, khung tranh.

Và cả phòng học ngổn ngang của sinh viên mỹ thuật với những giá vé, khung tranh.

khung cảnh lớp học đơn giản cũng trở lên lung linh hơn

khung cảnh lớp học đơn giản cũng trở lên lung linh hơn

Dãy hành lang quen thuộc sẽ nhớ lắm khi xa nơi đây. Với các nam nhân của lớp thì ý tưởng được thống nhất từ đầu tới cuối. Phong cách “bụi đời chợ lớn” là ý tưởng xuyên suốt", H.H- một sinh viên lớp chia sẻ.

Dãy hành lang quen thuộc sẽ nhớ lắm khi xa nơi đây. Với các nam nhân của lớp thì ý tưởng được thống nhất từ đầu tới cuối. Phong cách “bụi đời chợ lớn” là ý tưởng xuyên suốt", H.H- một sinh viên lớp chia sẻ.

Là sinh viên mỹ thuật nên tất cả đều am hiểu khá rõ về quy tắc bố cục, ánh sáng, màu sắc... Bởi thế những yêu cầu về bộ ảnh cũng khá khắt khe. Với ý tưởng sáng tạo kết hợp với fisheyes thì lớp đã có một bộ kỉ yếu lung linh đánh dấu cho quãng đời sinh viên của mình. Những bức ảnh tập thể vui nhộn được chụp bằng lens mắt cá khiến mọi thứ ảo diệu và lung linh hơn. 

Tạo dáng “bụi đời” đầy phong cách.

Tạo dáng “bụi đời” đầy phong cách.

Bước đi ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo,mặc sự vẫy gọi của các nữ nhi.

Bước đi ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo,mặc sự vẫy gọi của các nữ nhi.

Hình phạt cho tội xấu mà dám kiêu là bị đầy ra đảo hoang.

Hình phạt cho tội xấu mà dám kiêu là bị đầy ra đảo hoang.

Mỹ nhân cứu anh hùng và cái kết hạnh phúc

Mỹ nhân cứu anh hùng và cái kết hạnh phúc

Cặp đôi "là của nhau".
Cặp đôi "là của nhau".

Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ