Tôi sinh ra trong một gia đình theo Đạo. Tôi là người sống khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Suốt những năm đại học, tôi chỉ yêu một cô bạn cùng lớp. Sau 4 năm hẹn hò, cả hai thực sự tính đến chuyện hôn nhân nhưng chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn. Tôi luôn nghĩ rằng quan hệ chăn gối chỉ nên có khi trở thành vợ chồng.
Ấy thế nhưng, khi ra trường cô bạn gái theo gia đình đi định cư ở nước ngoài, mối tình đầu tan vỡ.
Hai năm sau đó, tôi cảm mến và yêu nữ đồng nghiệp, là vợ tôi bây giờ. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc như thế nào khi cô ấy cùng là người theo Đạo, và trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, cô ấy luôn đoan trang, thùy mị và nghiêm túc trong quan hệ với người khác giới.
![]() |
Đã bao lần, bản thân tự nhủ là sẽ tha thứ cho cô ấy nhưng cứ đối diện với cô ấy tôi lại hình dung ra cảnh cô ấy từng có "chuyện ấy" với người khác. Ảnh minh họa. |
Tôi tin cô ấy là người phụ nữ coi trọng chuyện trinh tiết và tôi càng yên tâm hơn khi cô ấy kể rằng cô chưa từng “biết đến đàn ông”. Và chúng tôi bước vào đám cưới trong niềm hạnh phúc vô biên.
Ấy vậy nhưng sau đám cưới, tôi bất ngờ phát hiện người vợ mà tôi tin tưởng bấy lâu thực ra đã có “chuyện ấy” với người bạn trai đầu từ những năm còn học phổ thông.
Khi biết được sự thực này tôi choáng váng và đau khổ. Tôi vẫn nhủ với bản thân rằng chuyện quá khứ cần để phải bỏ qua vì thực tại mới là quan trọng nhưng dẫu vậy tôi không thể tha thứ được.
Cứ mỗi lần đi làm về, nhìn thấy vợ chào đón ở cửa là tôi lại thấy máu nóng trong người nổi lên khi suy nghĩ sao cô ấy có thể lừa dối mình, đóng kịch với mình như vậy.
Đã hơn hai tuần nay, tôi không muốn trở về nhà sau khi tan sở. Tôi lao vào những cuộc nhậu cho đến khuya mới về và chỉ có khi say như vậy tôi mới chìm vào giấc ngủ được.
Đã bao lần, bản thân tự nhủ là sẽ tha thứ cho cô ấy nhưng cứ đối diện với cô ấy tôi lại hình dung ra cảnh cô ấy ân ái với người khác.
Chúng tôi chưa có con, nếu giờ ly hôn thì cũng chưa đến mức quá phức tạp. Tuy nhiên, cứ mỗi sáng nhìn cô ấy đau khổ bơ phờ vì những đêm mất ngủ, tôi lại thấy thương cô ấy. Cô ấy cũng rất tốt, yêu chồng và ngoan ngoãn.
Và nếu giờ ly hôn chắc bố mẹ tôi cũng như bố mẹ cô ấy phải đau lòng lắm.
Giờ tôi nên làm thế nào? Hãy cho tôi một lời khuyên!
Đình Vũ (Gia Lâm, HN)
Nhà tư vấn tâm lý Nguyên Hoài trả lời:
Mọi chuyện đến với bạn không như bạn mong muốn, điều đó làm cho bạn khổ tâm. Để có quyết định chính xác, bạn cần thẳng thắn để nhìn nhận.
Trước hết, vợ bạn đã có lỗi là không nói thật cho bạn biết về quá khứ của mình. Nhưng bạn hãy trả lời câu hỏi là bản thân mình còn yêu vợ ở những điểm gì nữa.
Ngoài việc đó hãy xét đến cách ứng xử của cô ấy, sự quan tâm của cô ấy với bạn. Sự thật đến một cách bất ngờ nên bạn vẫn chưa chấp nhận được. Nếu cô ấy thật sự yêu bạn như vậy hãy cho cô ấy thêm một cơ hội.
Về phía bạn để có thể chấp nhận được vợ thì bạn nên tập trung vào những điểm tốt của cô ấy, không nên chỉ tập trung vào những ý nghĩ xấu về vợ bạn.
Khi bạn đã dành thời gian suy nghĩ, xem xét những việc tốt của cô ấy làm mà bạn vẫn không thể chấp nhận được cô ấy thì giải pháp chia tay là tốt nhất cho bạn. Dư luận rồi cũng sẽ qua, bố mẹ rồi cũng sẽ hiểu, quan trọng là bạn. Một khi bạn đã không vượt qua được chuyện đó, thì cả bạn và vợ đều khổ. Nó có thể là nguyên nhân khiến cả hai rằn vặt nhau.
Chúng tôi hiểu bạn sợ bố mẹ sẽ buồn hoặc dư luận sẽ nhiều nhưng bạn hãy chú ý đến cảm giác của bản thân mình. Điều gì bạn mong muốn và làm bạn hạnh phúc. Bạn nên bàn bạc cùng vợ mình để có quyết định phù hợp cho cả hai vợ chồng.