500 hộ dân huyện Kon Rẫy, Kon Tum khốn đốn vì… nước sạch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng chục năm qua, nước cấp về cho người dân thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đục ngầu, không thể sử dụng vào mùa mưa.

Nguồn nước tại Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy cấp về cho người dân sử dụng.
Nguồn nước tại Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy cấp về cho người dân sử dụng.

Hàng chục năm qua, nước cấp về cho người dân thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đục ngầu, không thể sử dụng vào mùa mưa, do đó, người dân phải hứng nước mưa để ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (68 tuổi) sinh sống ở thôn 1 (thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) được hơn 40 năm nay. Thị trấn được đầu tư công trình nước sạch sinh hoạt, bà Hòa và người dân thị trấn vui mừng, đăng kí sử dụng với mức giá 800 đồng/m3. Tuy nhiên, mỗi khi mưa xuống cái gọi là “nước sạch” lại đục ngầu, người dân không thể sử dụng.

“Trời nắng thì còn đỡ chứ khi mưa xuống nước trở nên đục ngầu. Lo sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên gia đình không sử dụng nấu ăn hay uống. Chúng tôi chỉ biết tận dụng nguồn nước này giặt giũ hoặc tưới cây…”, bà Hoà tâm sự.

Nhà anh Nguyễn Văn Hiệp (thôn 5, thị trấn Đắk Rve) phải lắp đặt hệ thống ống dẫn nước mưa từ mái nhà đưa xuống bồn chứa 1.000 lít.

“14 năm qua, gia đình tôi đã sử dụng nước sinh hoạt tự chảy cho người dân thị trấn do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy quản lý. Tuy nhiên, khi mưa xuống nước trở nên đục, không thể sử dụng được. Tôi đã mua bình lọc nước, nhưng đất bám vào quá nhiều, không thể lọc được đành phải bỏ.

Do đó, nước này gia đình chỉ dùng để tưới cây, sinh hoạt hàng ngày chứ không dám ăn, uống. Giờ đây, nhà tôi đi xin nước giếng của hàng xóm sử dụng. Tôi và mọi người rất mong muốn có nguồn nước sạch để sử dụng, đảm bảo an toàn, sức khoẻ”, anh Hiệp nói.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp phải lắp đặt hệ thống ống dẫn nước mưa từ mái nhà đưa xuống bồn chứa 1.000 lít để sử dụng.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp phải lắp đặt hệ thống ống dẫn nước mưa từ mái nhà đưa xuống bồn chứa 1.000 lít để sử dụng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Vũ - Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho biết, hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy cho người dân thị trấn do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy quản lý. Tuy nhiên, hệ thống này có hơn 15 năm nay nên đã cũ và xuống cấp.

Theo ông Vũ, nguồn nước được lấy từ con suối giáp ranh với huyện Kon Plông rồi đưa về hệ thống bể chứa, lắng, lọc, xử lý trước khi cấp về cho người dân. Do đó, độ trong của nước phụ thuộc vào mưa, nắng. Nhiều năm trở lại đây, mỗi khi mưa xuống là nước bị đục, trong khi đó hệ thống bể chứa, bể lọc không đảm bảo.

Khu vực bể chứa nước để xử lý xuống cấp, hư hỏng.

Khu vực bể chứa nước để xử lý xuống cấp, hư hỏng.

Hiện nay, có khoảng 500 hộ dân sử dụng nguồn nước này và phải trả một khoản phí. Tuy nhiên, do nước đục, lo sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên bà con không dùng cho việc ăn, uống.

Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Rve cho hay, đang phối hợp với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy kiểm tra phản ánh việc nước sinh hoạt cung cấp cho người dân bị đục. Từ đó để có hướng khắc phục, xử lý… đảm bảo nguồn nước cho bà con sử dụng. Bởi việc nước bị đục vào mùa mưa diễn ra nhiều năm nay khiến người dân hết sức lo lắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.