Ý kiến bạn đọc

 

Phơi lúa ở tuyến đường DH4 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang)
Phơi lúa ở tuyến đường DH4 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang)

Phơi lúa chiếm đường giao thông

Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bước vào thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2019 rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, tình trạng một số hộ dân thường “chiếm dụng” lòng đường làm “sân phơi” thóc rất phổ biến. Nguy hiểm hơn, nhiều người dùng đá, gạch, cây gỗ… để ngăn các phương tiện đi vào “làn lúa”. Để tránh đá, các phương tiện phải đi trái chiều, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị chính quyền địa phương cần tuyên truyền, giáo dục cho người dân chấm dứt cảnh vi phạm hành lang ATGT nói trên để con đường được an toàn. 

“Chợ lưu động” - họp đến bao giờ?

Cảnh lộn xộn tại khu chợ tự phát
Cảnh lộn xộn tại khu chợ tự phát 

Tại điểm giao cắt giữa đường Nam Cao với xa lộ Hà Nội (P.Tân Phú, Q.9, TPHCM), từ nhiều năm nay xuất hiện khu chợ tự phát, họp bán vào 2 buổi sáng - chiều. Hoạt động này không chỉ tạo nên hình ảnh nhếch nhác, mà những quầy, mẹt, xe đẩy chất hàng hóa... luôn tràn ra chiếm cả lòng đường, khiến cho giao thông khu vực này luôn lộn xộn, tắc nghẽn, thậm chí một số vụ tai nạn đã xảy ra tại địa điểm trên... Rất mong cơ quan chức năng, chính quyền sở tại cần quyết liệt giải tỏa khu chợ tự phát nêu trên để trả lại sự thông thoáng cho đoạn đường, cũng như an toàn cho các phương tiện qua lại...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

Nghề hương Lũng Phìn tìm hướng đi mới

GD&TĐ - Nghề làm hương ở xã Lũng Phìn (tỉnh Tuyên Quang) đang được định hướng nâng giá trị, kết nối du lịch, mở thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Giá vàng ngày 20/9

Giá vàng ngày 20/9

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 20/9 đồng loạt ghi nhận mức giao dịch đi ngang, trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức biến động.

Minh họa/GMN

Đường gần hơn, kỷ niệm dài hơn

GD&TĐ - Có những cuộc chia tay không khép lại một chặng đường, chỉ là đổi sang một lối đi khác. Và tôi tin, trên con đường mới ấy, Thúy vẫn sẽ gặp những học trò để thương, những đồng nghiệp để quý, những mùa thi để cùng thức trắng.