Một cuộc đối đầu giữa cha mẹ đau buồn của các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 7/10 vào Israel và lực lượng an ninh tại quốc hội của quốc gia này, Knesset, đã khiến hai người bị thương, tờ Jerusalem Post đưa tin.
Cuộc ẩu đả xảy ra sau khi các gia đình tìm cách quan sát cuộc tranh luận vào ngày 3/3 liên quan đến việc thành lập một ủy ban điều tra về thảm kịch, nhưng bị cấm vào khu vực chỗ ngồi của khách.
Các bậc phụ huynh, đại diện cho Hội đồng tháng Mười - một tổ chức phi chính phủ bảo vệ 1.500 gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch - trước đó đã gửi một lá thư cho Chủ tịch Knesset Amir Ohana yêu cầu được tham dự phiên họp mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên lịch tham dự.
Mặc dù vậy, các nhân viên bảo vệ và cảnh sát của Knesset đã ngăn cản các gia đình lên cầu thang dẫn đến khu vực dành cho khách thăm quan, với lý do chỗ ngồi có hạn.
Tình hình leo thang thành một cuộc ẩu đả, được cho là đã khiến ít nhất hai người bị thương sau khi ngã trong cuộc ẩu đả. Để phản đối, các gia đình đã tụ tập ở chân cầu thang, đọc kinh Kaddish - một lời cầu nguyện của người Do Thái để tang - trong khi giơ những tấm biển có hình ảnh những người thân đã khuất của họ, tờ Post đưa tin.
Sau đó, các gia đình được phép vào phòng họp dưới sự giám sát chặt chẽ. Trong bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu, họ được cho là đã đứng và quay lưng lại với ông, giơ cao những bức ảnh của người thân đã mất của họ. Chủ tịch Ohana ban đầu đã ra lệnh di dời họ nhưng sau đó đã hủy bỏ chỉ thị.
Ông Netanyahu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách xử lý cuộc khủng hoảng con tin, khi một số gia đình cáo buộc ông ưu tiên các mục tiêu quân sự hơn việc đưa những người bị bắt trở về an toàn.
Một lệnh ngừng bắn với Hamas đã được thực hiện vào giữa tháng 1/2025 sau 15 tháng giao tranh dữ dội gây ra thương vong nặng nề và tàn phá rộng khắp ở Gaza. Thỏa thuận nêu rõ việc trao đổi con tin và tù nhân theo từng giai đoạn, đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo và dự kiến sẽ dẫn đến việc Israel rút khỏi lãnh thổ này.
Trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, Hamas đã thả 33 con tin Israel, bao gồm cả thi thể của những người đã chết, để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine. 59 con tin vẫn còn ở Gaza, với đánh giá của Israel cho thấy 24 người trong số họ vẫn còn sống.
Vào ngày 7/10/2023, Hamas đã phát động một cuộc tấn công vào Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt cóc khoảng 250 người khác. Để đáp trả, quân đội Israel đã tấn công Gaza, khiến gần 47.000 người Palestine thiệt mạng, theo các cơ quan y tế của vùng lãnh thổ này.