Vượt những đơn côi, thổi bùng khát khao tri thức

GD&TĐ -Tại kỳ thi Đại học ở Huế năm 2014, nhiều thí sinh là con mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ được các Trung tâm bảo trợ trẻ em nuôi dạy.

Thí sinh Võ Ngọc Hải
Thí sinh Võ Ngọc Hải

Mong được làm thầy giáo, được tìm lại mẹ và em

Võ Ngọc Hải (18 tuổi, quê ở TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị) là 1 trong 3 thí sinh sẽ dự thi đại học trong năm 2014 của Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân (địa chỉ 37 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân).

Em được nhận nuôi từ lúc mới 4 tuổi. Do hoàn cảnh éo le, cha mất sớm, mẹ gắng gượng nuôi em nhưng không đủ ăn nên buộc phải gửi con còn đang nhỏ vào đây. 

Đã lâu rồi mẹ em không tới thăm em. Em chỉ còn nhớ mẹ từng nói đi làm giúp việc, bán bún ở Huế. Chắc bây giờ đã đi đâu xa rồi nên không lui tới thăm nom Hải được.

Năm nay Hải nộp đơn thi khối C, ngành Sư phạm Địa thuộc Trường Đại học Sư phạm Huế và khối B vào Trường Cao đẳng Nông lâm Huế. 

"Ước mơ của em là được học ngành Sư phạm, khi ra trường sẽ làm thầy giáo. Học trường sư phạm, khi còn là sinh viên em cũng có thể dạy học cho các em ở Trung tâm. Còn sau này, khi kiếm được tiền, em sẽ tìm lại mẹ và đứa em lâu rồi không liên lạc của mình để chăm sóc" - Hải trải lòng trước buổi thi.

Sĩ tử Phố thi ngành Phát triển nông thôn, mong ước ra trường đi làm có tiền nuôi ông bà nội đã già yếu
 Sĩ tử Phố thi ngành Phát triển nông thôn, mong ước ra trường đi làm có tiền nuôi ông bà nội đã già yếu 

Nhớ mãi lời cha dạy

Em Nguyễn Văn Phố (18 tuổi, quê ở thôn Điền Lộc, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là học sinh duy nhất ở Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế (số 2 đường Nguyễn Lâm, phường An Hòa, TP Huế) dự thi tốt nghiệp và đại học năm 2014. 

Dáng người gầy nhỏ, da đen nhưng khuôn mặt đầy phấn chấn, Phố tự tin cho biết:  “Kỳ thi tới em thi khối C, cùng ngành phát triển nông thôn thuộc khối B - Đại học Nông lâm Huế. 

Em cũng mong muốn thi vào trường công an hoặc quân đội và cũng đã nộp hồ sơ nhưng do sức khỏe em không đảm bảo nên đã bị loại từ vòng sơ tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, em chọn 3 môn trong khối C để thi. Môn Lịch sử em đạt 8,5 điểm, còn môn Địa 7 và môn Văn em đạt 6,5."

Khi nói về gia cảnh của mình, Phố nghẹn ngào kể: "Cha mẹ em mất cách đây 13 năm. Cha là cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp. Hôm đó trời lụt, cha cùng mẹ ra đồng mở đập thủy lợi xả lũ. Do nước lũ quá lớn, cả cha và mẹ em đều bị cuốn trôi. 

Lúc đó em chỉ mới 5 tuổi và em gái mới 3 tuổi. Em vẫn nhớ cha mẹ luôn dặn em phải cố gắng học tập thật tốt để bản thân đỡ khổ".

Ngày cha mẹ mới mất, Phố chỉ biết ôm em khóc. Ông bà nội tuổi già phải nai lưng làm lụng nuôi hai anh em ăn học. 

Năm 2012, Phố học xong lớp 10, em gái cũng học xong lớp 8. Ông bà nội lúc này đều đã 83 tuổi, không còn khả năng lao động nên đã viết đơn gửi hai cháu vào Trung tâm, mong các cháu vào đây có điều kiện hơn khi ở với ông bà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ