Những thí sinh đặc biệt mùa thi ĐH 2014: Khuyết chi, hạt tiêu và cao kều

GD&TĐ - Vươn lên trong học tập, gắng công ôn luyện để đậu ĐH, xây dựng tương lai... đó là ước mơ chung của hai thí sinh đặc biệt mùa thi năm nay.

Thí sinh Nguyễn Thế Thức (Ảnh: HT)
Thí sinh Nguyễn Thế Thức (Ảnh: HT)

Sĩ tử một chân thi ĐH

Bị thương trong một tai nạn giao thông kinh hoàng phải cưa mất một chân nhưng Nguyễn Thế Thức (18 tuổi, quê ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn vượt qua tất cả để học giỏi. Kì thi ĐH năm nay em đã đăng kí dự thi vào vào ngành Kế toán, kiểm toán của trường Học viện tài chính quốc gia.

Chiều 4/7, tại điểm thi trường Trung cấp Việt Anh (TP Vinh) của cụm thi Vinh, ông Nguyễn Mai Thịnh ( bố của Thức) - cho biết: Thức bị tai nạn giao thông vào tháng 8/2013 và phải cắt 2/3 cẳng chân trái.

Dù bị cắt mất 1 chân, thời gian bỏ học lâu, nhưng với khát vọng được vào giảng đường đại học để thực hiện ước mơ của mình, Thức đã kiên trì tập luyện để tự đi trên chiếc chân giả bằng xe đạp, rồi mượn sách vở của bạn để học lại những phần em bị nạn không được đến lớp và cố gắng phấn đấu vươn lên để trở thành học sinh giỏi của Trường THPT Đô Lương 1. 

Được biết từ lớp 1 đến lớp 12, Thức là học sinh giỏi toàn diện và đạt nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi huyện, tỉnh. Năm nay ngoài thi vào trường Học viện Tài chính, Thức còn đăng ký dự thi khối B ở trường Đại học Y Huế.

Hỏi về ước mơ tương lai, Thức chia sẻ: Thi vào Học viện Tài chính nhưng ước mơ của em là được làm bác sĩ. Lúc sáng em làm bài thi môn Toán khá tự tin. Em cũng hy vọng mình được 9 điểm, còn môn Vật lý chiều nay, em rất thoải mái khi bước vào phòng thi vì đây là môn “tủ” của em.

Nhìn Thức chân bước khập khiễng vào điểm thi, thật khâm phục nghị lực của sĩ tử một chân này. (Tiến Dũng)

Thí sinh Nguyễn Minh Vượng
Thí sinh Nguyễn Minh Vượng 

Thí sinh hạt tiêu mong trở thành kỹ sư CNTT

Thí sinh Nguyễn Minh Vượng (SN 1996, trú tại khu phố An Hưng, thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), vẫn ấp ủ trở thành một nhà thiết kế website, do đó trong kỳ thi năm nay “cậu bé tí hon” quyết tâm làm bài thật tốt để trở thành tân sinh viên ngành Công nghệ Thông tin trường ĐHKH Huế.

Trong kỳ thi đợt 1 năm 2014 này mẹ đưa Vượng dự thi tại điểm Trường Đại học Kinh tế Huế. Chị Hà Thị Mỹ Nhung (38 tuổi, mẹ của Nguyễn Minh Vượng) cho biết: Vợ chồng chị có 2 đứa con. Em của Vượng năm nay chuẩn bị lên lớp 11 phát triển bình thường. 

Riêng Vượng có lẽ do bị ảnh hưởng chất độc của chiến tranh, nên cơ thể phát triển không bình thường. Hàng ngày bố mẹ phải thay nhau đưa đón Vượng đến lớp.

Chị Nhung cho biết, theo lời kể của mẹ chồng thì khi còn nhỏ chồng chị Nhung là anh Nguyễn Quốc Thịnh (44 tuổi) có hít phải chất độc chiến tranh, bị sức ép của bom đánh ngộp khi chạy giặc, nên một tay bị ngắn so với tay còn lại. Mặc dù cơ thể phát triển không được bình thường như các bạn cùng trang lứa, nhưng bù lại Vượng học hành chăm chỉ, 3 năm học THPT Vượng đều là học sinh khá của lớp.

“Từ khi khi còn nhỏ Vượng đã rất thích và đòi mẹ mua máy tính, nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng ngoài làm nông còn phải buôn bán rau lặt vặt, nên rất lâu sau đó mới mua cho cháu được cái máy tính để bàn cũ”- chị Hà cho biết.

Nguyễn Minh Vượng cho biết, em thích máy tính từ khi còn nhỏ nhưng đến khi học lớp 7 mới được tiếp xúc máy tính. Vào Huế dự thi tuyển sinh đại học lần này, em quyết tâm thi vào ngành Công nghệ thông tin để thiết kế trang web. 

Nói về niềm đam mê của mình, Vượng chia sẻ: “Nếu không đậu vào ngành Công nghệ thông tin tại Huế năm nay, thì em sẽ vào Đà Nẵng học tin học theo chương trình học bổng 2 năm, rồi thi tiếp.

Trường dành cho em suất học bổng tại Đà Nẵng là trường dành cho những người đam mê tin học và gia đình thuộc diện khó khăn”. (Minh Ngọc)

Nam sinh cao kều tự tin đi thi

Nhựt Nam và mẹ
Nhựt Nam và mẹ

Ngoài cổng trường thi sáng nay (4/7) tại TP HCM, chị Bùi Thu Hà (Gò Công Đông, Tiền Giang) khá lo lắng khi chưa thấy con trai Đoàn Nhựt Nam (sinh năm 1996) bước ra. 

Khi Nam hồ hởi ra chỗ mẹ, hầu hết các ánh mắt đều đổ về em bởi chiều cao 2m. Chị Hà cho biết: “Hai mẹ con lên Sài Gòn từ ngày 2/7 và ở trọ. Nam bị bệnh về tuyến yên, đã qua phẫu thuật 2 lần nên thân hình cháu bất thường như vậy. 

Nhưng không vì thế mà Nam tỏ ra tự ti, mặc cảm. Nam rất nỗ lực học tập trong suốt 12 năm qua và cố gắng ôn tập để thi vào ĐH. Tôi không ngại khó, ngại khổ gì hết, chỉ mong cháu làm được bài và đỗ vào ngôi trường mà cháu thích”. (Phan Nga)

Thí sinh Nguyễn Thị Phượng
Thí sinh Nguyễn Thị Phượng 

Nữ sinh đặc biệt ước mơ thành kỹ sư công nghệ

Thí sinh Nguyễn Thị Phượng (SN 1996, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tại HĐT Trường THCS Phan Đình Phùng được xem là thí sinh “bé hạt tiêu” của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 tại Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Em – Phụ huynh của thí sinh Phượng - chia sẻ: “Cháu nhà tôi bị dị tật bẩm sinh. Phượng rất kỳ vọng vào kỳ thi này. Nếu con bé đậu đại học chắc gia đình tôi sẽ rất vui mừng nhưng nói thiệt là kết quả có thế nào thì cũng không quá nặng nề, sợ thêm áp lực cho con”. 

Được biết, Phượng cao 1,1 m, nặng 29kg. Em chọn thi vào Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng vì xác định đây là ngành học phù hợp với thể trạng của em. (Hà Nguyên)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ