Vượt gập ghềnh đường đời, lên ngôi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc

GD&TĐ -"Đã bao lần nghĩ cuộc đời em không thuộc về giảng đường". Đó là nơi tâm sự của Nguyễn Quang Minh, Sinh viên K36A Hóa Học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – Thí sinh đạt giải Nhì Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ 8.

Vượt gập ghềnh đường đời, lên ngôi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc
Vượt gập ghềnh đường đời, lên ngôi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc ảnh 1Vượt gập ghềnh đường đời, lên ngôi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc ảnh 2Vượt gập ghềnh đường đời, lên ngôi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc ảnh 3Vượt gập ghềnh đường đời, lên ngôi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc ảnh 4Vượt gập ghềnh đường đời, lên ngôi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc ảnh 5

 Mẹ - Nguồn động lực để em học tiếp

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Vĩnh Phúc, Minh đã sớm chứng kiến cảnh bố mẹ lam lũ với đồng ruộng nuôi con ăn học. Đó cũng là thời gian chàng trai trẻ đam mê đèn sách học tập.

Nhưng hoàn cảnh gia đình ở nông thôn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, hai vụ lúa. Lúc được mùa cũng chỉ đủ trang trải phần nào cuộc sống, nhưng còn lúc mất mùa, mưa bão, nắng hạn thì không biết trông vào đâu. Bố Minh sức khỏe yếu, đau ốm quanh năm nên gánh nặng đè nặng lên vai mẹ. Cậu học trò Quang Minh đã phải vừa học vừa làm, giúp đỡ mẹ nuôi em trai.

Sang năm lớp 12, bố cậu vì mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng căn bệnh ung thư cả thế giới chưa tìm được thuốc, bố đã bỏ ba mẹ con Minh ra đi. Đó cũng là lúc gia đình kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất.

Nhìn bàn tay chai sạn và những nếp nhằn in hằn trên khuôn mặt của mẹ, Minh đã xin nghỉ học để tạo điều kiện đến trường cho em trai. 

Mỗi lần nhìn bạn bè được cười vui, được diện những bộ quần áo đồng phục, được đến trường, Minh đã giấu nỗi buồn vào trong tim.

Hiểu được ước muốn của con, mẹ Minh đã động viên con trai quay lại trường, thầy cô và bạn bè cũng đã giúp đỡ tận tình, Minh lại phấn đấu miệt mài và đó cũng là năm cậu đạt HSG toàn diện.

Không có duyên nhưng dày thành tích

Xuất sắc trở thành sinh viên Viện ĐH Mở Hà Nội, Minh đã luôn quyết tâm để có thể học tốt nhất. Nhưng cuộc sống không được như những gì mong muốn. Minh thường xuyên bị ốm, có lần phải nhập viện trong suốt một thời gian dài. Không đủ điểu kiện theo học, cậu đã từ bỏ giảng đường và về nhà phụ giúp mẹ.

Trước những lần không được theo học nữa, Minh tâm sự: Em đã nghĩ rằng mình không có duyên phận với giảng đường, với sách vở. Em đã rất chán nản vì không được đi học nữa, rồi đây không biết cuộc sống sẽ thế nào, và em trai sẽ nhìn em ra sao?

Nhưng một lần nữa mẹ lại động viên em, thầy cô lại nuôi dưỡng ước mơ cho em. Em đã thầm cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng em.

Lại bỏ công ôn luyện, Minh đã đặt bút thi vào ĐHSPHN 2. Và không phụ lòng mong mỏi của mọi người, cậu đã là thủ khoa đầu vào của Khoa Hóa học.

Tâm sự về sự thay đổi này, Minh cho biết: Em đã ước mơ trở thành một người thầy đứng trên bục giảng, không chỉ để truyền đạt kiến thức mà em cũng muốn được giống như những người thầy, người cô dã từng dìu dắt em, động viên em, giúp em bước qua những khó khăn trong cuộc đời để em lại được một lần nữa bước chân lên giảng đường mỗi ngày.

Lòng quyết tâm luôn thôi thúc và Minh đã tự hứa: Dù có khó khăn gì đi chăng nữa, mình vẫn phải trở thành một người giáo viên.

4 năm học Đại học, cậu đã phấn đấu không ngừng nghỉ và luôn tự thấy cuộc sống có nhiều việc phải làm.

Với những kỳ đạt học bổng và thành tích đáng nể môn Hóa, Minh đã được thầy cô, bạn bè giao trọng trách làm Chủ nhiệm CLB Hóa Học.

Đặc biệt hơn, cậu đã vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký nhận giải nhì Olympic Hóa Học sinh viên Toàn quốc lần thứ 8 được tổ chức tại Cần Thơ.

Năm 2013, Minh đã nhận giải nhất cùng bạn chơi trong đêm chung kết SV Mr & Miss.

Tưởng chừng như không có duyên với giảng đường, giờ đây Minh lại là sinh viên Giỏi được bạn bè nể phục với những thành tích trong học tập và hoạt động Đoàn thể.

Luôn nghĩ cuộc sống có thể thay đổi được khi mình làm chủ tri thức, Minh đã miệt mài trải qua 4 năm sinh viên đầy thiếu thốn nhưng cũng không ít kỉ niệm đẹp. 

Hiện, Minh đang nhận gia sư cho học sinh ôn thi Đại học. Chàng trai trẻ một phần vì muốn giúp mẹ nuôi em, phần vì muốn truyền lửa đam mê tới những bạn trẻ để đất nước không bỏ lỡ những nhân tài. Dù cuộc sống đã gặp không ít những khó khăn nhưng Minh vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và tự tin hướng về phía trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ