Vợ tôi đi làm đẹp

Bia đây, đồ nhắm đây, tí anh vừa xem bóng đá vừa nhấm nháp nhá. Tôi giật mình vì tự dưng được vợ cưng chiều một cách “đột xuất” như vậy.

Vợ tôi đi làm đẹp

 Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ tôi đã ngồi xuống, lòng vòng một lúc hết chuyện cô A. nối mi, cô H. xăm môi, giọng thỏ thẻ oanh vàng của nàng cất lên:

- Ai cũng bảo chỉ vì cái mũi mà khuôn mặt em mất điểm nhiều đấy.

- Anh không chê thì thôi, người khác không vừa mắt em quan tâm làm gì?

Nàng giận dỗi:

- Từ trước đến giờ em đã đầu tư gì cho khuôn mặt của mình đâu, bây giờ em chỉ muốn chỉnh sửa chút xíu mà anh cũng không ủng hộ em.

- Vì anh thấy không cần thiết.

- Nhưng em thấy cần. Bây giờ chị em đổ xô đi làm đẹp. Có ông chồng còn bỏ cả đống tiền cho vợ đi nâng ngực, gọt cằm, tắm trắng...

Rồi nàng đùng đùng bỏ ra ngoài và “chiến tranh lạnh” với tôi cả tuần. Tôi thấy không khí trong nhà căng thẳng, đành xuống nước đồng ý với nàng. Khuôn mặt nàng hớn hở như đứa trẻ được người lớn hứa thưởng quà.

Hai tuần đi công tác xa về, vợ đón tôi ở cửa rồi nàng phụng phịu đi vào. Vợ giận vì tôi không phát hiện ra cái mũi mới của nàng. Tôi rối rít xin lỗi, vợ tôi tươi tỉnh trở lại rồi hỏi:

- Anh thấy thế nào?

- Cũng được.

Mặt vợ lại xị xuống. Hình như nàng đang chờ một lời hay hơn thế. Là tôi đang nói giảm chứ kỳ thực quan sát kỹ tôi thấy sống mũi của vợ cao hơn, cánh mũi thon gọn hơn trước, nhưng hình như nó không hợp với khuôn mặt. Tôi không dám chê sợ lại châm ngòi cho “chiến tranh”.

Một thời gian sau khi nâng mũi, vợ tôi đi xăm lông mày. Lần này, vợ không hỏi ý kiến tôi, có lẽ do khoản chi phí không lớn và từ việc lần trước nàng đã rút ra bài học kinh nghiệm: cái gì là sở hữu của mình thì mình không phải xin cấp “quota” làm gì... 

Mỗi sáng thức dậy, sau khi trang điểm nàng lại quét thêm hàng lông mi cho hợp với đôi mày nâu đậm rồi cười hài lòng với khuôn mặt đã được “tút tát” tươi mới. Còn tôi, mỗi lần nhìn vợ lại thấy khuôn mặt nàng dường như đang mất dần vẻ mộc mạc, hiền dịu.

Nghe bạn bè rủ rê, nàng còn tính đến chuyện hút mỡ bụng và gọt cằm. Nhiều lần góp ý nhưng tôi đều bất lực. Một ý nghĩ lóe lên. Một lần, vừa uốn đầu xoăn xong, vợ đưa ảnh lên Facebook, tôi nhấp chuột nhưng không like mà đăng lên đó dòng tâm trạng: Em đẹp nhưng tôi thích… ngày xưa hơn.

Tối đó, khi các con đã ngủ, nàng nằm bên tôi mở bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích cho tôi nghe, rồi cái giọng oanh vàng thỏ thẻ lại cất lên: "Thực ra em cũng muốn tân trang một chút cho tươi mới, nhưng cái chính là bây giờ anh ra đường xung quanh toàn “ong bay bướm lượn”, đến cơ quan toàn những em chân dài, em sợ… anh chán em".

Nghe vợ thật thà thú nhận, tôi vừa giận, vừa thương.

Theo PNO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.