Phòng thư viện trường, nơi tôi công tác, không chỉ là trung tâm thông tin chứa đựng tài nguyên tri thức vô giá mà còn là nơi các em học sinh của trường thường xuyên lui tới để trao đổi học tập, đấu cờ vua, cờ tướng sau những tiết học căng thẳng.
Những ngày tháng ba, tháng tư, thư viện trường càng thêm tấp nập khi các em học sinh đang tích cực rèn luyện, trau dồi kiến thức để bước vào các kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, Olympic cấp thành phố. Ở đây, các em được thầy cô hướng dẫn ôn tập lại kiến thức trong sách giáo khoa và làm bài tập nâng cao. Có hôm các em tự học. Trong đó, tôi ấn tượng nhất với Uyên Phương, học sinh lớp 10. Em là học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn.
Từ những tháng đầu năm học, tôi quan sát thấy ngày nào em cũng lên thư viện học bài. Tài liệu của thư viện, em muốn mượn, liền soạn ra để riêng một kệ để thuận tiện hơn cho những lần tra cứu sau. Có hôm, em học mệt quá còn gục đầu ngủ quên trên trang sách, tôi khẽ gọi, em ngẩng đầu nhìn tôi nhoẻn miệng cười và kể: “Dạ, em hay thức khuya học bài nên hơi mệt xíu cô ơi”.
Những lúc ấy tôi nhẹ nhàng khuyên em cách phân bổ thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe mà trong lòng thì thầm ngưỡng mộ em, một cô bé nhỏ nhắn nhưng vô cùng nghị lực, quyết tâm. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn chưa xác định được mục tiêu, mải chạy theo những trò chơi vô bổ trên mạng xã hội thì em đã biết mình cần phải làm gì để mở cánh cửa tương lai.
Uyên Phương ngày nào cũng lên thư viện học. Em tập trung lắng nghe cô giáo giảng bài, hay một mình lẩm nhẩm trong miệng, khi thì chăm chỉ miệt mài ghi chép kiến thức từ tài liệu vào trang vở đầy sự nỗ lực. Đó chính là sự quyết tâm, là tinh thần trách nhiệm với tương lai của mình và để không phụ lòng mong mỏi, kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè.
Trước ngày diễn ra kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXX – năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh vì biết tôi cũng là người yêu văn chương và hay viết lách, em đã nắm tay tôi và nói: “Cô cho em xin vía viết văn hay và viết thật dài”. Tôi mỉm cười nói vui: “Nhả vía cho em hết nha”.
Uyên Phương đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic truyền thống 30-4. Ảnh: NVCC
Nhưng sau đó, tôi giải thích không có vía nào tốt nhất khi em tập trung lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, học từ thầy cô, trao đổi học tập từ bạn bè, học từ tài liệu, và các phương tiện nghe nhìn. Và hơn tất cả, là nỗ lực học tập mỗi ngày của bản thân. Học tập, không chỉ ngày một, ngày hai, đó là một quá trình dài em tích lũy kiến thức. Đó chính là cái vía hữu ích nhất. Là vốn tài sản về tri thức mở rộng cánh cửa tương lai cho em.
Và ngày có kết quả kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXX, Phương chụp hình tờ giấy khen và nhắn báo tin vui cho tôi khoe đoạt Huy chương Bạc rồi cô ơi. Ngay trong buổi sinh hoạt chào cờ ngày thứ hai, em và các học sinh khác được toàn trường vinh danh. Sau đó, em gặp tôi ở thư viện để bày tỏ niềm vui nhưng cũng chia sẻ rằng đang rất áp lực vì mấy ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi Olympic cấp thành phố, em sợ mình không đạt được kết quả như mong đợi.
Tôi nắm thật chặt bàn tay em động viên. Tôi biết không phải cuộc thi nào, đỉnh núi nào cũng có thể chinh phục một cách dễ dàng nhưng thái độ học tập nghiêm túc của em trong suốt thời gian qua, tôi tin rồi em sẽ gặt được trái ngọt. Không chỉ là kỳ thi Olympic cấp thành phố, em còn rất nhiều kỳ thi và chướng ngại vật ở phía trước. Chỉ cần em không bỏ cuộc, nỗ lực hết mình, và đừng ngủ quên trên chiến thắng nhất định em sẽ bước lên đỉnh vinh quang của chính mình.
Ngoài sân trường, nắng nhuộm vàng những tán bàng xanh. Những chú ve cựa mình chuẩn bị tấu lên khúc nhạc vào mùa Hạ. Uyên Phương, và các bạn học đang say sưa trong những bài học bên khung cửa sổ. Sẽ chẳng có thành công rực rỡ nào ngày hôm nay lại không đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí là nước mắt của ngày hôm qua.
Chỉ cần không dừng lại, mỗi ngày chúng ta học tập và kiên trì rèn luyện sẽ gặt về kết quả xứng đáng. Mỗi ngày ta gieo trồng chăm sóc, đủ nắng, đủ gió sẽ được những đóa hoa ngát hương rực rỡ cho đời. Và bản thân tôi hạnh phúc khi được là người chứng kiến hành trình nỗ lực của các em.