'Tuyên bố của Hàn Quốc mang lại sự tự do cho Nga?'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuyên bố của Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể giúp Nga tự do hơn trong việc giúp đỡ Triều Tiên.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol không loại trừ khả năng Seoul có thể bắt đầu cấp vũ khí cho Ukraine, nếu có mối đe dọa nghiêm trọng đối với dân thường hoặc nếu luật chiến tranh bị "vi phạm trắng trợn".

Trên tờ Korea Times, nhà nghiên cứu Go Myong-hyun tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, nói với tờ Korea Times rằng tuyên bố của Tổng thống Yoon có nghĩa là Hàn Quốc đã lên tiếng mạnh mẽ về việc hỗ trợ Ukraine - như Mỹ và các quốc gia châu Âu khác đã làm, tuy nhiên khả năng hỗ trợ quân sự là rất thấp.

Theo ông Go, điều này có thể cho thấy Seoul hiện đang đứng về phía đồng minh và các quốc gia thân thiện của mình trong vấn đề Ukraine, đồng thời xóa bỏ sự mơ hồ trong các vấn đề toàn cầu.

Korea Times giải thích, chiến tranh Ukraine hiện đang có dấu hiệu đi vào bế tắc, do đó, việc Seoul thực sự cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trở nên mong manh.

Theo nhận định của ông Go Myong-hyun, Nga đương nhiên không hài lòng về bình luận của Tổng thống Yoon. Để đáp lại, Nga có thể có hành động củng cố quan hệ với Triều Tiên.

Giáo sư Kim Joon-hyung từ Đại học Toàn cầu Handong và là cựu hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng nhận xét của Tổng thống Yoon sẽ mang lại cho Nga "sự tự do hơn trong việc giúp đỡ Triều Tiên".

Điều này sẽ chỉ củng cố "khối Triều Tiên, Nga và Trung Quốc."

Theo ông, những tuyên bố của ông Yoon là một nỗ lực không cần thiết "nhằm đưa Hàn Quốc vào tuyến đầu của cuộc chiến Ukraine".

Trong khi đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga nói rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng nghĩa với việc Seoul gián tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tin rằng Seoul nên suy nghĩ về phản ứng của người dân Hàn Quốc khi vũ khí mới nhất của Nga xuất hiện ở Triều Tiên.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ