Trọng Tấn thích sự đàn bà trong giọng hát Thanh Lam

Nam ca sĩ hết lời khen ngợi diva nhạc Việt khi cả hai sắp có dịp song ca trong đêm nhạc riêng của anh.

Trọng Tấn và Thanh Lam trong buổi tiếp xúc báo chí về liveshow ngày 20/9 tại Hà Nội.
Trọng Tấn và Thanh Lam trong buổi tiếp xúc báo chí về liveshow ngày 20/9 tại Hà Nội.

Mặc dù được coi là "ông hoàng nhạc đỏ" nhưng Trọng Tấn ít có dịp làm liveshow để tri ân những khán giả đã luôn yêu mến anh trong nhiều năm qua. Ngày 20/9, giọng ca gốc Thanh Hóa sẽ có đêm nhạc riêng với tên Trọng Tấn In The Spotlight tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

Vẫn là chất giọng tenor hào sảng và tính cách giản dị nhưng anh sẽ có những thử nghiệm mới mẻ trong âm nhạc bằng việc biểu diễn cùng dàn nhạc quy mô, kết hợp giữa nhạc nhẹ với dàn kèn, dàn dây cùng sự chỉ huy của nhạc sĩ Đức Trí. 

Khách mời duy nhất trong đêm nhạc lần này là Thanh Lam, người từng thu âm chung ca khúc Gọi anh cùng Trọng Tấn.

Trọng Tấn cũng chia sẻ thêm, sau nhiều năm được khán giả yêu mến thì chương trình sắp tới mới thực sự là live show riêng đầu tiên của anh trong sự nghiệp. 

Đêm nhạc không đơn thuần là một “cuộc tổng kết” nhìn lại chặng đường âm nhạc với những ca khúc quen thuộc, mà còn là là một cuộc chơi đầy thách thức dành cho anh. 

Trọng Tấn cảm thấy khá áp lực nhưng cũng rất hứng khởi, mong chờ xem khán giả sẽ đón nhận hình ảnh của anh trong live show lần này như thế nào.

Lý giải việc mời diva nhạc nhẹ, nam ca sĩ cho biết, anh và đàn chị từng có dịp kết hợp nên rất hiểu ý nhau. Mặc dù Thanh Lam thuộc dòng nhạc nhẹ, còn anh ở dòng nhạc đỏ nhưng cả hai đủ kinh nghiệm để có thể kết hợp nhuần nhuyễn, tạo thành bản song ca thăng hoa. 

Anh nói: "Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không mời Đăng Dương, Việt Hoàn. Lý do là chúng tôi đang có một dự án chung vào năm sau. Còn riêng chị Thanh Lam, ban đầu khi ngỏ lời mời, tôi cũng đắn đo lắm. Hai chị em từng làm việc cùng nhau nhưng lại ít có dịp biểu diễn trong liveshow riêng. Tôi thích sự đàn bà, chất điên và bốc lửa trong giọng hát của chị Lam. Chị Lam ngày càng hát hay và đằm thắm".

IMG-8164-4371-1409288346.jpg

Vợ Trọng Tấn cũng có mặt để ủng hộ ông xã.

Sau thế hệ của những Trung Kiên, Quý Dương, Kiều Hưng, Quang Thọ…, Trọng Tấn nổi lên như một ngôi sao “nhạc đỏ” có giọng hát tự nhiên, phong cách đa dạng. 

Anh bắt được khán giả biết đến sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1997 và giải nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999 (Giải Sao Mai). 

Với giọng tenor hiếm hoi, mẫu mực, đầy đủ kỹ thuật, cảm xúc tự nhiên, Trọng Tấn ngay lập tức trở thành giọng ca nhạc đỏ số một những năm 2000. “Tam ca nhạc đỏ” gồm Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn cũng trở thành nhóm nhạc “chính thống” nổi tiếng và đắt show diễn nhất. 

Sau khi tách ra tiếp tục trở lại con đường hát solo, anh liên tục phát hành các CD của riêng mình. Hàng loạt những ca khúc anh hát đã trở thành “của riêng” mà chỉ cần nhắc tên là người ta nhớ đến Trọng Tấn, dù nó từng có đời sống mạnh mẽ trước đây, như: Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc, thơ Lữ Giang), Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Đường chúng ta đi (Huy Du), Tình ca (Hoàng Việt), Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa (Nguyễn Văn Tý), Hát về cây lúa hôm nay (Hoàng Vân), Nơi đảo xa (Thế Song)…

Không chỉ ghi dấu ở dòng nhạc cách mạng, Trọng Tấn còn thành công khi hát những ca khúc semi pop và nhạc xưa như là một cách khám phá không gian âm nhạc mới. 

Ngay cả đối với một mảng âm nhạc dân gian, anh cũng làm say lòng người nghe bằng nhiều tác phẩm mang âm hưởng dân ca của các vùng miền.

Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ