Trên biên giới thời gian

GD&TĐ -

Trên biên giới  thời gian

Trận rét hại tràn qua bờ năm mới

Bên bờ cũ

Mưa lạnh lòng anh đứng đợi

Đếm ngược thời gian

Pháo thăng thiên

Muôn màu hoa lửa kết giàn

Nhập nhoạng mặt người

Không thấy em đâu cả!

Tiếng nhạc giao thừa xao xác quá

Trên biên giới thời gian

Năm cũ sững lại rồi!

Bỗng pháo hoa dồn dập, bồi hồi…

Kìa! Em đã mang theo mùa xuân đến

Tóc hoa cài mắt sáng lời ước hẹn

Òa vào lòng nhau

Cho hoa lửa cháy trời

Anh đón em vào nhạc vỗ sóng nơi nơi

Đêm xuân mơ màng tình tự…

Tiếng chim gọi

Đất trời sinh nở.

Hà Nội 0 giờ 1/1/2019.

*********

Cái rét  vùng cao

Khi cái rét tìm về

Khẽ khàng vỗ vai người vùng cao

Rét đầm đậm, rét khắc khoải, tái tê

Rồi rét cong cóng, mê man

Những cung bậc giá rét mùa đông

Khiến người vùng cao

Sắm áo ấm, chăn bông

Củi đống, củi bó cho bếp lửa nồng ấm

Gạo, ngô, khoai, sắn… dự trữ đầy bung

Phên dậu mái che chuồng trại

Chống chọi với giá rét đông ken

Và những chuyến xe thiện nguyện

Chở cái ấm đến với vùng cao

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tiếng khèn Mông da diết

Kéo cái rét tìm về nóc bản ấm dần,

nóng dần lên với lòng người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ