Nữ thạc sĩ 9X trên bục giảng trường học nổi tiếng Hải Dương
Việt Hùng
Theo dõi báo trên
Thạc sĩ Lưu Thu Liên được học trò hâm mộ vì xinh đẹp, năng động và nhiệt tình trong công việc. Cô giáo sinh năm 1991, ngoài dạy học, còn là Phó bí thư Đoàn trường.
Thạc sĩ Lưu Thu Liên giảng dạymôn Địa lý tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương). Cô được học trò hâm mộ bởi sự trẻ trung, hiền hòa, dễ mến.
Mỗi buổi sáng, nữ giáo viên đến trường từ 6h30, chuẩn bị cho những tiết học. Hiện, Thu Liên dạy cả lớp thường, lớp chuyên và tham gia ôn thi đội tuyển quốc gia. Trước đây, cô cũng là học sinh của mái trường này.
Nữ thạc sĩ chia sẻ, với mỗi lớp khác nhau, cô lại xây dựng một giáo án và phương pháp dạy. Ởlớp không chuyên, cô Liên luôn tạo không khí vui vẻ và chỉ truyền đạt những kiến thức thiết yếu cho học trò.
Hình thức đọc chép gần như bị xoá bỏ mà thay vào đó, cô giáo trẻ tạo điều kiện cho học sinh tự tìm hiểu, phát biểu và thể hiện suy nghĩ riêng.
LàPhó bí thư Đoàn trường, cô giáo quê Hải Dương đã tiến hành cuộc “cách mạng” khi vực dậy các câu lạc bộ, tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá, cũng như công việc chung của nhà trường.
Cô Liên luôn tạo không khí cởi mở. Học sinh có thể đưa ra thắc mắc và thầy cô sẵn sàng trả lời. Vì thế, cứ mỗi giờ ra chơi, văn phòng đoàn lại đông đúc, huyên náo.
Để chuẩn bị cho ngày 20/11, Đoàn trường phát động phong trào làm tập san. Cô giáo 9X không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhận được những sản phẩm chan chứa tình cảm của học trò.
Buổi chiều, nữ Phó bí thư đoàn cùng ngồi với các thầy, cô giáo khác để sắp xếp, chấm điểm tập san. Sau đó, những tác phẩm này sẽ được trưng bày ở cửa các lớp để học sinh trong trường có thể cùng xem.
Sau khi công việc giấy tờ kết thúc, nữ thạc sĩ sinh năm 1991 thay trang phục thoải mái hơn để cùng các cô giáo trong trường tập múa, chuẩn bị biểu diễn trong dịp 20/11 và chào mừng Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài Đại học Sư phạm Hà Nội, là thành viên gạo cội của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, cô Liên dễ dàng bắt nhịp và hướng dẫn cho cô giáo khác cùng tập theo.
Cuối ngày, Thu Liên đến Cung Văn hoá Lao động tỉnh để tập yoga. Cô giáo trẻ cho biết, sau một ngày bận rộn và ồn ã, cô muốn thả lỏng cơ thể và tinh thần với những bài tập.
Sau bài tập yoga, cô giáo này sẽ phải trở về nhà và soạn giáo án cho ngày hôm sau. Nữ giáo viên chia sẻ, lúc đầu không muốn làm cô giáo, vì nghĩ rằng buồn tẻ, nhưng khi được sống trong không khí của Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, cô đã thay đổi suy nghĩ, thấy cuộc sống của mình thật bận rộn, nhiều màu sắc nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Trong tương lai, cô Liên sẽ cố gắng duy trì việc dạy học trên lớp và đưa hoạt động Đoàn đi vào nền nếp để có thể phát huy hơn nữa khả năng của học sinh.
GD&TĐ - Việc Nhà máy Omsktransmash chuẩn bị bàn giao lô xe tăng T-80BVM hiện đại hóa tiếp theo đã thu hút sự quan tâm lớn từ trang Defense24 của Ba Lan.
GD&TĐ - Mỗi ngày, hàng trăm học sinh ở Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) phải đi tắm suối, vì nhà trường thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
GD&TĐ - Tuổi trẻ Công an TP Long Xuyên với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Kỷ niệm 49 năm "Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước".
GD&TĐ - Mũ bảo hiểm - món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, mang tới niềm vui lớn giúp bảo vệ, che chở học sinh trên mọi nẻo đường và rèn ý thức an toàn giao thông (ATGT).
GD&TĐ - Vợ chồng dù yêu nhau tha thiết cũng sẽ luôn tồn tại những suy nghĩ trái chiều tạo nên xung đột. Những lúc như thế, vợ chồng nên làm gì để hóa giải?