Tình trạng bất ổn này diễn ra sau nhiều tuần biểu tình bạo lực của học sinh trên khắp nước Pháp, bắt đầu từ giữa tháng 9, để phản đối tình trạng thiếu giáo viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và thời gian học quá dài.
Học sinh Bỉ cũng đã nêu lên những bức xúc tương tự, đồng thời phản đối các cải cách giáo dục địa phương, chi phí giao thông công cộng tăng cao và học phí leo thang.
Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài các trường học trên khắp Liege, chặn lối vào và tuần hành qua thành phố.
Các cửa hàng ở trung tâm thành phố đóng cửa để đề phòng, trong khi những người biểu tình cố gắng phá hoại cửa cuốn của Viện Saint-Michel.
Lực lượng cứu hỏa cũng báo cáo về các vụ cháy xe máy ở Herstal và Chenee gần đó.
Tại Pháp, gần 2.000 người đã bị bắt giữ vào ngày 2/10, trong khi hơn 300 sĩ quan cảnh sát bị thương.
Nhân viên trường học và học sinh cũng bị thương, dẫn đến các cuộc điều tra của cơ quan giám sát cảnh sát.
Tình trạng gián đoạn tiếp diễn vào ngày 5/10, với Bộ Giáo dục Pháp báo cáo các cuộc biểu tình tại 413 trường trung học.
Bất chấp bạo lực, các tổ chức sinh viên cho biết, họ vẫn sẽ tiếp tục yêu cầu tăng ngân sách, thay thế giáo viên, giảm sĩ số lớp học và giảm giờ học.
Những người ủng hộ lập luận, cơ sở vật chất bị bỏ bê và khối lượng công việc quá tải đã khiến điều kiện học tập trở nên không thể chấp nhận được.
Tình trạng bất ổn này cũng đã gây ra một cuộc tranh cãi chính trị ở Pháp, khi chính phủ cáo buộc đảng cánh tả "Nước Pháp Bất Khuất" dàn dựng các cuộc biểu tình, sau khi các nhà lập pháp đến thăm những trường học bị phong tỏa.
Đảng này bác bỏ cáo buộc và đổ lỗi cho sự thờ ơ của chính phủ dẫn đến sự tức giận của học sinh.
Lãnh đạo đảng, Jean-Luc Melenchon, đã kêu gọi hành động bất bạo động.
Các cuộc biểu tình của sinh viên diễn ra đồng thời với các cuộc biểu tình rộng rãi hơn trong khu vực công, nhằm phản đối việc cắt giảm chi tiêu, liên quan đến giáo viên, nhân viên y tế, lính cứu hỏa và nhân viên giao thông.
Các phong trào này đã gây thêm áp lực lên Tổng thống Emmanuel Macron, người có tỷ lệ ủng hộ đã giảm xuống còn 16-18% trong các cuộc thăm dò gần đây.