Giải U22 Đông Nam Á: Thắng Philippines, Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên

 

Giải U22 Đông Nam Á: Thắng Philippines, Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên
Giải U22 Đông Nam Á: Thắng Philippines, Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên ảnh 1
Một tình huống tại hiệp 2. (Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN).
Sau hiệp đấu đầu tiên không có tỷ số, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Philippines đã bước vào hiệp 2 với quyết tâm cao nhằm mang về 3 điểm đầu tiên tại Giải U22 Đông Nam Á 2019.  Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2, hai đội đã tận dụng mọi cơ hội mà mình có được. Cơ hội mở ra cho phía U22 Việt Nam từ phút thứ 49, song cú dứt điểm của Phan Thanh Hậu quá nhẹ nên không gây khó khăn cho thủ môn Asong.  Trong khi đó, tại phút thứ 51, U22 Philippines bất ngờ được hưởng quả phạt sát vòng cấm và chếch bên phía cánh trái, Christian Lapas thực hiện cú đá căng và hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Biểu mở tỷ số trận đấu. Dù bị dẫn trước, song đội tuyển U22 vẫn chơi khá chủ động. Phút thứ 62, Hữu Thắng đột phá trong vòng cấm, đáng tiếc bóng đã bị thủ môn Asong bắt gọn.  Với chiến thuật hợp lý, chỉ trong vòng 5 phút, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã có sự thay đổi người 2 lần, lần lượt tung Danh Trung và Minh Bình vào sân thay Bảo Toàn và Đức Nam.
Giải U22 Đông Nam Á: Thắng Philippines, Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên ảnh 2
(Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN).
Không để lỡ sự tin tưởng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, các cầu thủ đã gỡ hòa và lật ngược thế cờ trong 4 phút, với 2 pha ghi bàn ở phút thứ 74 nhờ công của Danh Trung và phút thứ 78 của Minh Bình. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây sức ép lên khung thành của đối phương. Phút thứ 81, Thanh Sơn tung cứ sút xa đầy uy lực, đáng tiếc bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Philippines. Về cuối trận, các cầu thủ U22 Philippines nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên hàng thủ áo đỏ chơi khá tập trung.  Kết thúc trận đấu, đội tuyển U22 đã giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ Philippines, giành được 3 điểm đầu tiên, tạm xếp vị trí thứ 1 trong bảng A.
Theo Vietnamplus/TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ