“Cà phê sách” lan tỏa văn hóa đọc ở Sài Gòn

GD&TĐ - “Bản Cà phê” với không gian ấm cúng lãng mạn, hay “Sài Gòn năm xưa” uống cà phê trả tiền bằng sách… là những địa chỉ luôn thu hút giới trẻ tới khám phá và check-in mỗi dịp cuối tuần.

Không gian lãng mạn của Bản Cà phê - nơi các bạn trẻ coi là Nhà, bởi sự yên tĩnh và ấm cúng.
Không gian lãng mạn của Bản Cà phê - nơi các bạn trẻ coi là Nhà, bởi sự yên tĩnh và ấm cúng.

Mô hình”khởi nghiệp” sáng tạo độc đáo này đã và đang lan tỏa truyền cảm hứng đến mọi người, cùng chia sẻ niềm đam mê đọc sách.

Thêm cảm hứng với sách

Toạ lạc ngay giữa trung tâm Sài Gòn tại địa chỉ lầu 2, số 38/7, đường Lê Lợi, Quận 1 - Bản Cà phê gây ấn tượng bởi không gian nhuốm màu hoài cổ. Khi đến đây, khách sẽ được thưởng thức vô số đồ uống, món tráng miệng phong phú và chìm đắm trong thế giới bình yên của sách. 

Bản Cà phê sở hữu kệ sách cực kỳ ấn tượng. Sách ở quán khá phong phú, với hơn 1.000 đầu sách, nhiều thể loại, được xếp ngăn nắp, từ tiểu thuyết, ngoại văn đến các bộ truyện tranh gắn liền với thời niên thiếu của thế hệ 8X, 9X. Đội ngũ nhân viên năng động và thân thiện.

Thương hiệu cà phê này còn có một chi nhánh tại địa chỉ Tầng 5, 40E, đường Ngô Đức Kế, Quận 1, cũng có không gian ấm cúng và nhiều đầu sách hấp dẫn không kém. Nhiều bạn trẻ đến với quán để  thỏa cơn “ghiền” cà phê, vừa làm việc, trao đổi học tập và chiêm nghiệm cùng sách.

Nguyễn Sơn Tùng, cựu du học sinh ngành Mỹ thuật ở Nhật Bản - Chủ nhân của Bản Cà phê - cho biết ý tưởng khởi nghiệp cà phê sách được anh nảy sinh từ thời gian theo học ở nước bạn, nơi các quán cà phê kết hợp thư viện rất phát triển. Sách và đọc sách là tài sản vô giá của con người nên rất cần đẩy mạnh văn hóa đọc. Với mong muốn tạo nên một mô hình độc đáo, giúp giới trẻ có thêm nhiều không gian và cảm hứng đọc hơn, Tùng đã xây dựng ra “Bản”.

“Mình muốn Bản là nhà, là nơi các bạn thấy thân thiết khi đến. Đó là lý do tại sao không giống các quán khác, câu chào của tụi mình khi có một vị khách bước vào là “mừng bạn về nhà” và ngược lại khi các bạn ra về là “hẹn gặp lại nhé” bằng tiếng Nhật”, Sơn Tùng cho biết. Theo chủ nhân Bản cà phê, Bản trong tiếng Nhật có nghĩa là Sách, nó cũng là Bản ngã, Bản thân, là “Gốc”. Logo Bản do chính tay Tùng thiết kế, lấy ý tưởng từ hình ảnh cây Tùng, cũng là một phần bản thân tác giả.

Để có được hơn 1.000 đầu sách tại quán, Sơn Tùng phải mất khoảng 1 năm để sưu tầm. “Với mình, sách là tài nguyên quý nhất, là kiến thức, là kho tàng giải trí, là nguồn cơn của các ý tưởng. Ai cũng cần học, trước khi tự tìm cho mình những sáng tạo riêng, nên mình chỉ hi vọng, Bản có thể làm được một việc nhỏ, để các bạn có cảm hứng hơn trong việc đọc”, Tùng nói.

Uống cà phê trả tiền bằng… sách

Hưởng ứng Chương trình “Mỗi Thanh niên một quyển sách làm bạn” do Hội LHTNVN TPHCM phát động, Cụm hoạt động số 1 - Hội LHTNVN Quận 1, gồm các phường Đa Kao, Tân Định, Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Thái Bình thực hiện ra mắt 5 không gian đọc sách thanh niên trên địa bàn cụm. Trong đó không gian đọc sách đầu tiên đặt tại Bản Cà phê.

“Sài Gòn năm xưa” là quán cà phê trả tiền bằng sách độc đáo tại Sài Gòn. Quán tọa lạc tại số 50, đường Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, TPHCM, rất thu hút giới trẻ vào dịp cuối tuần. Quán có không gian vô cùng ấm cúng và lãng mạn. Những kệ sách được bày rất ngăn nắp.

Với không gian khá yên tĩnh, quán này còn được nhiều nhóm bạn trẻ chọn để sinh hoạt học tập, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài... Vì thế, từ khi ra đời đến nay, những ngày cuối tuần lại trở thành điểm hẹn của nhiều người dân yêu sách và thích không gian yên tĩnh.

Cà phê sách “Sài Gòn năm xưa” do anh Lê Bá Tân (32 tuổi), hiện là giáo viên dạy Sử một trường THPT tại TPHCM thành lập. Anh Tân mở quán được hơn một năm nay, với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc tới nhiều người trẻ. Bên trong quán, các kệ sách nối liền nhau với gần 20.000 đầu sách, khiến khách có cảm giác như bước vào một tiệm sách cũ. Quán bố trí thêm lầu để khách có thể vừa nhâm nhi cà phê, vừa đọc sách.

Uống cà phê trả tiền bằng sách là hoạt động rất ý nghĩa nhằm kết nối những người yêu thích đọc sách có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, học hỏi và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Khách hàng chỉ cần tới quán và mang theo một cuốn sách ở bất kỳ thể loại nào, sẽ được thưởng thức cà phê miễn phí, đọc những cuốn sách hay tại đây.

Anh Lê Bá Tân chia sẻ, sau vài tháng đầu khai trương, đôi lúc anh cảm thấy bế tắc và dường như tính đến phải giải thể. Thế nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Qua sự tác động của truyền thông và sự ủng hộ của mọi người, quán ngày càng đông khách, đặc biệt vào ngày thứ 7 và Chủ nhật. Tuy nguồn thu không đáng là bao nhưng chính lượng khách ngày càng đông đã trở thành động lực để anh tiếp tục duy trì và gắn bó với mô hình này.

“Qua chương trình uống cà phê trả bằng sách, mình muốn lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người  nhiều hơn. Từ đó, góp phần tạo cho mọi người thấy niềm vui với sách, tạo thói quen đọc sách là việc tốt, cần duy trì thực hiện”, Tân bày tỏ mong muốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.