Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 15/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022.

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; ông Đỗ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đến tham dự chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các Sở GD&ĐT, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội. Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại được giao là đơn vị thường trực, tổ chức thực hiện.

Được tổ chức từ năm 2011 với tên gọi “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”, bắt đầu từ 2018, Cuộc thi mang tên “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” và được tổ chức thường niên.

Cuộc thi ghi nhận, tôn vinh những thầy giáo, cô giáo có thành tích, việc làm tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học, giáo dục học sinh; lan tỏa những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh đối với thầy cô, mái trường.

Theo Thể lệ cuộc thi, tác phẩm dự thi tập trung vào những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, cụ thể như sau:

Những ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả yêu quý, ngưỡng mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy cô giáo tới việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của cá nhân tác giả (hoặc bạn bè, người thân tác giả).

Những tình huống sư phạm tiêu biểu, điển hình và cách giải quyết các tình huống ấy của thầy cô giáo mà tác giả đã từng gặp hoặc trải qua, thể hiện năng lực nghề nghiệp, khả năng sáng tạo cũng như tình cảm của thầy cô giáo đối với học sinh, đối với nghề.

Những kỷ niệm, những ấn tượng, tình cảm gắn bó sâu sắc đối với ngôi trường mà tác giả hoặc bạn bè, người thân của tác giả đã và đang theo học.

Nhiều năm qua, Cuộc thi này luôn nhận được hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thể hiện ở số lượng bài dự thi nhận được rất lớn mỗi năm (từ 20.000 đến gần 80.000 tác phẩm). Riêng năm 2022, có hơn 60.000 tác phẩm gửi dự thi.

Trong số này, Ban giám khảo đã chọn ra 14 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Ngoài ra, 2 đơn vị có số lượng bài dự thi lớn, đạt chất lượng tốt được trao giải Tập thể và 2 giải thưởng phụ được trao cho tác giả nhỏ tuổi dự thi.

Giá trị giải thưởng

- Giải Nhất: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và 10.000.000 đồng/giải;

- Giải Nhì: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và 8.000.000 đồng/giải;

- Giải Ba: Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi do Bộ GD&ĐT cấp và 6.000.000 đồng/giải;

- Giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi do Bộ GD&ĐT cấp và 3.000.000 đồng/giải.

- Giải tập thể: Giấy chứng nhận do Bộ GD&ĐT cấp và 5.000.000 đồng/giải.

- Giải thưởng phụ: Giấy chứng nhận do Bộ GD&ĐT cấp và 2.000.000 đồng/giải.

(Tiền thưởng nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập mà các tác giả đạt giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà nước).

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Cuộc thi cho tôi cơ hội chia sẻ những kỷ niệm trong cuộc đời làm nghề giáo

Cô Hà Thị Hoa - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thạnh Phú (Long An) bày tỏ niềm vui và vinh dự khi đúng dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam được ra Hà Nội dự lễ trao giải.

Cô Hà Thị Hoa cùng con gái từ Long An ra Hà Nội nhận giải. Ảnh Ngô Chuyên

Cô Hà Thị Hoa cùng con gái từ Long An ra Hà Nội nhận giải. Ảnh Ngô Chuyên

Đi nhận giải lần này có con gái cô đi cùng. Cô đưa con gái đi nhận giải lần này để con được biết về thủ đô, để con trân trọng nghề giáo của mẹ hơn.

Cô Hoa bày tỏ, đây là lần đầu tiên tham dự và được giải. Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội chia sẻ những kỷ niệm trong cuộc đời làm giáo viên của mình.

Con gái cô Hoa, bé Cao Hà Hoàng Châu - học lớp 5 cho biết: "Em rất vui và tự hào khi mẹ là một giáo viên, lại vinh dự được nhận giải này.

Người thầy đầu tiên của em là mẹ, mẹ giúp em hiểu những khó khăn, vất vả của người thầy. Em càng trân trọng nghề cao quý đó hơn."

Ngô Chuyên

report

Tri ân những người thầy, cô giáo đáng kính với lòng biết ơn vô hạn

Có mặt từ sớm để tham dự Lễ trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022, tác giả Doãn Ngọc Anh chia sẻ, cô cảm thấy rất hạnh phúc, vui mừng khi được tham dự lễ tổng kết và trao giải.

“Tôi đã rất chờ đợi cho lễ trao giải này. Không khí buổi lễ trao giải hôm nay thật trang trọng, thiêng liêng mà không kém phần đông vui, hồi hộp, xúc động. Nó càng nhân lên tình cảm dành cho những người làm nghề cao quý này” – Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh tại lễ trao giải.

Ngọc Anh tại lễ trao giải.

Doãn Ngọc Anh sinh năm 1994, hiện đang công tác ở Đội CSGT số 2 Công an Thành phố Hà Nội. Tác phẩm “Những người thầy trong cuộc đời tôi” là đạt giải tại cuộc thi.

Ngọc Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Cuộc thi vô cùng ý nghĩa này. Trước đó, khi được một cô giáo chia sẻ link viết về thầy cô và mái trường trên mạng xã hội zalo, tôi đã rất vui mừng và dành hết những tình cảm, cảm xúc mộc mạc chân thành nhất của mình để viết về hai người thầy cô đáng kính đó.”

Ngọc Anh bộc bạch: “Tôi thật may mắn khi những cảm chân thực nhất của mình viết ra đã chạm được vào sự đồng cảm của ban giám khảo để tôi có mặt trong buổi Lễ Tổng kết và trao giải hôm nay. Tôi cũng mong báo chí sẽ luôn đồng hành cùng thầy, cô giáo, trở thành cầu nối giữa xã hội với sự nghiệp “trồng người”. Tôi hi vọng thông qua tác phẩm của mình sẽ khiến thế hệ trẻ tương lai cảm nhận được tình cảm sâu sắc và lan tỏa tình cảm ấy như một sự biết ơn, lời tri ân đến những người thầy, cô giáo đáng kính của mình với lòng biết ơn vô hạn”.

“Qua cuộc thi, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Bộ GD&ĐT và Báo Giáo dục & Thời đại đã tạo cơ hội để tôi có được món quà vô cùng ý nghĩa tặng hai thầy cô của mình nhân ngày 20/11 năm nay. Cuộc thi không chỉ cho chúng tôi thêm một lần biết ơn đến thầy, cô giáo của mình mà còn tri ân đến tất cả đội ngũ nhà giáo trên cả nước cũng như ngành Giáo dục. Cho tôi xin được nói lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất” – Ngọc Anh bày tỏ.

Phạm Hiền

report

Bài học quý trong hành trình trở thành giáo viên

Lần đầu tiên tham dự sự kiện, Trần Thị Thảo Nguyên – sinh viên năm thứ nhất, Khoa Sư phạm Lịch sử cảm thấy rất vui, tự hào và hạnh phúc. Qua tìm hiểu em nhận thấy, mỗi tác phẩm là 1 câu chuyện đẹp về tình thầy – trò. Ở đó có những tình huống sư phạm mà em nhận thấy mình là một phần trong câu chuyện đó.

Trần Thị Thảo Nguyên (trái) trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại bên lề sự kiện.

Trần Thị Thảo Nguyên (trái) trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục & Thời đại bên lề sự kiện.

Có thể nói các tác phẩm dự thi đã khắc họa hình ảnh thầy, cô giáo với những kỷ niệm thân thương. Em thấy hình ảnh các thầy, cô giáo miệt mài bên trang giáo án, tâm huyết với từng bài giảng trực tuyến khi dịch Covid-19 hoành hành….

Đến với sự kiện, em còn học được nhiều điều, đó là những bài học về nghiệp vụ sư phạm, những câu chuyện ngoài trang giáo án của thầy, cô giáo và học sinh. Tất cả sẽ được em gom nhặt, trở thành hành trang quý trong hành trình trở thành giáo viên.

Minh Phong

report

Mong rằng cuộc thi sẽ là diễn đàn để các thầy cô chia sẻ kỷ niệm nhiều hơn nữa

Em Lê Hoàng Dương - sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, em thay con trai cô Phạm Thị Hoa (Phú Yên) đi nhận giải cùng cô. Do con cô học xa em là người đồng hành cùng cô.

Nam sinh Hoàng Dương cùng tác giả Phạm Thị Hoa. Ảnh Ngô Chuyên.

Nam sinh Hoàng Dương cùng tác giả Phạm Thị Hoa. Ảnh Ngô Chuyên.

Em rất vui mừng khi trong hàng chục nghìn bài thi, cô là một trong những tác giả được giải.

Cuộc thi này để các thầy cô chia sẻ về quãng thời gian đứng trên bục giảng, để các thế hệ học trò có thể thấy được những giá trị của nghề giáo.

Qua cuộc thi em càng trân trọng giá trị của người thầy những hi sinh thầm lặng mà không phải ai cũng biết được.

Chúc cho cuộc thi sẽ thành công hơn nữa trong những năm sau.

Ngô Chuyên

report

Sống chậm để cảm nhận tình cảm bạn bè, thầy cô

Tác giả Phạm Thị Hoa xúc động khi chia sẻ về tác phẩm Tình bạn đẹp.

Tác giả Phạm Thị Hoa xúc động khi chia sẻ về tác phẩm Tình bạn đẹp.

Tác giả Phạm Thị Hoa (giáo viên Trường THCS Trường Trinh, thị xã Đông Hoà, Phú Yên) cho biết bản thân cô cảm thấy rất xúc động khi những kỷ niệm của bản thân mình làm lay động đến trái tim của nhiều người.

Chia sẻ về tác phẩm, cô Hoa cho biết tác phẩm “Tình bạn đẹp” kể về câu chuyện của chính bản thân chị với người chồng của mình là anh Đào Tấn Cường (giáo viên Trường THCS Trần Phú, huyện Sông Hinh, Phú Yên).

Cô Hoa đánh giá cuộc thi viết về “Những kỷ niệm về thầy cô và mái trường” là sân chơi để mọi người gửi gắm tâm tư, tình cảm. Thông qua cuộc thi này, mọi người sẽ có thể sẽ sống chậm lại để cảm nhận những giây phút ý nghĩa của tình bạn, tình thầy trò.

Nguyễn Duẩn

report

Qua cuộc thi để tri ân và lan tỏa những câu chuyện đẹp

Cô Trần Thị Bạch Yến - Trường Tiểu học xã Nhân Thịnh (Hà Nam) chia sẻ: Đây là lần thứ nhất tôi tham dự và may mắn đạt giải.

Cô Trần Thị Bạch Yến - Trường Tiểu học xã Nhân Thịnh (Hà Nam). Ảnh Ngô Chuyên.

Cô Trần Thị Bạch Yến - Trường Tiểu học xã Nhân Thịnh (Hà Nam). Ảnh Ngô Chuyên.

Câu chuyện kể về cô giáo cũ của tôi, cô có ảnh hưởng rất lớn đến nghề nghiệp của tôi. Cuộc thi mang tính chất nhân văn, là dịp để tri ân các thầy cô dạy mình khi còn nhỏ. Là dịp để tôi nói lời cảm ơn.

Tôi mong rằng báo Giáo dục và Thời đại tổ chức nhiều cuộc thi như thế này để tri ân các thầy cô và lan toả những câu chuyện đẹp.

Ngô Chuyên

report

Tác phẩm như một lời tri ân đến thầy cô nhân ngày 20/11

Em Hoàng Thị Phương chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ.

Em Hoàng Thị Phương chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ.

Tác giả Hoàng Thị Phương (Trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương). Tác phẩm viết về kỷ niệm của em Phương đối với mái trường tiểu học xưa. Thông qua tác phẩm, Hoàng Phương muốn nhắn gửi tình cảm của mình đến những thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11.

“Mặc dù những kỷ niệm của con chỉ là những kỷ niệm bình dị nhưng nó là những kỷ niệm trong sáng mà con có được nhờ các thầy cô đã từng giảng dạy con ở trường tiểu học. Từ những nét chữ đầu tiên, bài học đầu tiên đều là nhờ các thầy cô. Thông qua tác phẩm, con muốn gửi gắm những lời tri ân đến những thầy cô giáo từng dạy con nhân ngày 20/11”, Hoàng Phương chia sẻ.

Đi cùng Hoàng Phương đến nhận giải, chị Lê Thị Hải Hà cho biết chị cảm thấy rất vui mừng khi những tình cảm của con gái dành cho các thầy cô đã được trân trọng. Chị Hà cho biết bản thân cảm thấy rất bất ngờ khi con gái được thông báo nhận giải.

“Đọc những trang văn của con, tôi cảm thấy rất bất ngờ với những tình cảm trong sáng, bình dị của con gái dành cho các thầy cô giáo cũ. Tôi thêm hiểu được rằng hoá ra những tình cảm bình dị, đời thường như vậy nhưng trong tâm trí của trẻ lại là những kỷ niệm rất sâu sắc”, chị Hà chia sẻ.

Nguyễn Duẩn

report

Chút chậm lại để nhớ về kỷ niệm với các thầy cô

Em Vũ Phương Hiền - sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: Là một khán giả đến dự lễ trao giải em rất ấn tượng với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, cảm xúc hồi hộp chờ đợi công bố giải.

Em Vũ Phương Hiền - sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh Ngô Chuyên.

Em Vũ Phương Hiền - sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh Ngô Chuyên.

Qua lễ trao giải em thấy chúng ta có chút chậm lại để nhớ về kỷ niệm với các thầy cô, giúp cho học sinh, sinh viên trân trọng hơn khi ngồi trên ghế nhà trường.

Mỗi kỷ niệm để ta biết ơn giá trị và công lao các thầy cô đã cống hiến và tận tâm.

Qua đây em muốn chúc 20/11 đến tất cả các thầy cô, các thầy cô luôn là tấm gương cho chúng em noi theo.

Ngô Chuyên

report

Thêm yêu nghê giáo mình chọn

Nguyễn Thị Phương Hằng - sinh viên năm 2 khoa Địa lí- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ:

Nguyễn Thị Phương Hằng - sinh viên năm 2 khoa Địa lí- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Phương Hằng - sinh viên năm 2 khoa Địa lí- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Đây là một cuộc thi ý nghĩa, tạo cơ hội cho sinh viên, các thầy cô, học sinh được chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc về nghề giáo.

Là một giáo viên tương lai, bản thân em thêm tự hào và vinh dự khi nghề giáo đã được coi trọng nay càng được coi trọng hơn.

Cuộc thi này một lần nữa giúp em trân trọng hơn nghề mình đang theo đuổi.

Em chúc các thầy cô luôn khoẻ mạnh và thành công hơn nữa trong công cuộc trồng người.

Ngô Chuyên

report

Lan tỏa tấm gương vượt khó

Cô Hảo có mặt từ sớm để dự lễ trao giải.

Cô Hảo có mặt từ sớm để dự lễ trao giải.

Có mặt sớm tại Lễ trao giải, cô Đinh Thị Hảo - giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thành phố Bắc Giang, Bắc Giang) là một trong những tác giả đạt giải trong cuộc thi thi “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2022 với bài viết “Em...”.

"Tôi rất xúc động khi được ra nhận giải tại lễ trao giải. Có thể nói đó là không khí của ngày hội tràn ngập niềm vui, là nơi tôn vinh các thầy cô và các học sinh" - Cô Hảo chia sẻ.

Bài viết kể về cậu học trò Nguyễn Mạnh Hiếu – học sinh không may mắc ung thư chuỗi hạch. Cô Hảo cho biết: "Năm học 2016 -2017, tôi chủ nhiệm kiêm dạy Ngữ văn lớp 9B và gặp được Hiếu. Cho đến nay, tôi luôn nhớ về cậu học trò chưa bao giờ thôi hy vọng, tin tưởng sẽ chiến thắng bệnh tật suốt 5 năm qua. Hành trình ấy được tôi gửi gắm trong tác phẩm."

Khi nhận được tin vui về tác phẩm của mình, cô Hảo đã rất vui. Cô mong rằng những kỉ niệm về tấm gương học trò nghị lực, vượt khó trong học tập và cuộc sống sẽ luôn được lan toả.

"Khi nhận được giải trong cuộc thi những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô mái trường năm 2022, trong lòng tôi tràn gặp niềm vui và xúc động bởi trong suốt 22 năm xa quê từ miền xuôi lên Bắc Giang công tác tôi có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc gắn bó với mái trường, với đồng nghiệp đặc biệt và có thế hệ học trò nơi tôi đã từng gắn bó." - cô Hảo nói.

Phạm Hiền

report

Cuộc thi đã chạm đến trái tim thầy trò

Đến từ huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng), cô giáo Võ Thị Dương – giáo viên Trường THCS Lộc Nga – chia sẻ, đây là lần thứ hai cô đến với Thủ đô Hà Nội với tư cách là người được vinh danh, trao giải tại một cuộc thi có quy mô và sức hút lớn. “Với tôi, đó là niềm vinh dự, tự hào; song tôi cũng nhận thấy trách nhiệm nặng nề và cao cả của mình với sự nghiệp trồng người” – cô Dương bộc bạch.

Cô giáo Võ Thị Dương – giáo viên Trường THCS Lộc Nga (Bảo Lộc, Lâm Đồng) bên lề Lễ trao giải Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2022.
Cô giáo Võ Thị Dương – giáo viên Trường THCS Lộc Nga (Bảo Lộc, Lâm Đồng) bên lề Lễ trao giải Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2022.

Theo cô Dương, Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cuộc thi đã chạm đến trái tim của thầy – trò trên cả nước nói chung và giáo viên, học sinh Trường THCS Lộc Nga nói riêng.

“Cuộc thi đã mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc; từ ngần ngại cho đến tự tin, rồi vỡ òa niềm vui. Với tôi, đó sẽ là kỷ niệm đẹp trong 30 năm đứng trên bục giảng. Tôi sẽ mãi trân quý những giây phút này. Đó sẽ là chất xúc tác, tiếp thêm động lực để tôi thêm yêu nghề và nguyện gắn bó suốt đời với sự nghiệp trồng người" - cô Dương nói.

Minh Phong

report

Văn nghệ chào mừng

1. Nghề giáo tôi yêu

Nhạc: Bùi Anh Tú

Thơ: Đinh Văn Nhã

2. Em đứng giữa giảng đường hôm nay

Nhạc và lời: Tân Huyền

3. Bài ca người giáo viên nhân dân

Nhạc và lời: Hoàng Vân

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 18
Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 19
report

Cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường

Báo cáo tổng kết Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022, ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại – cho hay, Cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức và phân công Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực thực hiện.

Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh thầy giáo, cô giáo có việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục. Đồng thời ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh; lan tỏa những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh đối với thầy cô, mái trường.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Được phát động và nhận bài dự thi từ tháng 7/2022, Cuộc thi đã đón nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo tác giả trên cả nước và nhiều tác phẩm có chất lượng.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 60.000 bài dự thi, được gửi qua email và đường bưu điện. Từ số lượng bài tham gia dự thi cho thấy, Cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo độc giả, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của cuộc thi.

Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn được 98 bài vào vòng chấm Chung khảo. Trên cơ sở kết quả chấm và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban Giám khảo, kết quả cuộc thi như sau: Tổng số 18 giải, bao gồm 2 tập thể và 16 giải cá nhân. Cụ thể: 2 giải tập thể; 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 8 giải khuyến khích; 2 giải thưởng phụ.

Minh Phong

report

Số lượng bài thi nhiều, tình huống sư phạm được tiếp cận đa diện, đa chiều

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Phó trưởng ban Giám khảo chung khảo cuộc thi chia sẻ: Được mời làm thành viên ban giám khảo cuộc thi, tôi thấy công việc tưởng chừng không khó mà hoá ra lại rất khó. Không khó ở chỗ: tôi cũng là một nhà giáo, tôi cũng từng có thời gian giảng dạy rất dài và cũng trải nghiệm, chứng kiến rất nhiều những tình huống sư phạm, những câu chuyện về nghề dạy học, về cuộc sống học đường... vì thế có lẽ cuộc thi sẽ không có gì bất ngờ và làm khó được tôi.

Nhưng tôi đã lầm, bởi khi đọc những tác phẩm dự thi tôi lần lượt bị dẫn dắt qua nhiều tình huống bất ngờ, những câu chuyện tưởng như cổ tích giữa đời thường. Và cuộc thi làm khó chúng tôi.

Số lượng bài thi nhiều, tình huống sư phạm được tiếp cận đa diện, đa chiều, cách thể hiện ngôn ngữ văn phong độc đáo, những câu chuyện rất đẹp, rất hồn hậu được nối dài và hiện lên như một bản tình ca mang nhiều cảm xúc về người, về nghề...

Có lẽ vì thế tôi trộm nghĩ, các tác giả tác phẩm tham dự dù được giải hay không được giải không quan trọng. Quan trọng là ban tổ chức đã tạo cơ hội cho họ nói lên tình cảm, lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ với thầy cô - thần tượng của chính họ.

report

Phóng sự

report

Trao giải tập thể: Tập thể có số lượng bài dự thi đông và đạt chất lượng tốt

Ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải tập thể cho đơn vị xuất sắc.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 22
report

Trao giải thưởng phụ dành cho tác giả nhỏ tuổi

Bà Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải thưởng phụ cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 23

1. Tác phẩm: Những năm tháng học trò

Tác giả: Hoàng Thủy Phương

Học sinh lớp 6A, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2. Tác phẩm: Bác Phượng

Tác giả: Vũ Hà Phương

Học sinh lớp 9A4, Trường THCS Chu Văn An -TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

report

Trao giải Khuyến khích

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại và ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất Giáo dục Việt Nam trao giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 24

8 giải Khuyến khích

1. Tác phẩm: Cô tôi

Tác giả: Trần Thị Bạch Yến

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học xã Nhân Thịnh - huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

2. Tác phẩm: Những người thầy trong cuộc đời tôi

Tác giả: Doãn Ngọc Anh

Đơn vị công tác: Đội Cảnh sát Giao thông số 2 - CA TP Hà Nội

3. Tác phẩm: Trái tim người thầy

Tác giả: Lê Thị Vân

Đơn vị công tác: Đài PTTH Thanh Hóa - Đại lộ Hùng Vương, P. Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

4. Tác phẩm: Mường Hoong, những ngày mưa…

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hưng

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Mường Hoong - huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

5. Tác phẩm: Những chuyến đi của mẹ

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Dương

Học sinh lớp 11 Hoá, Trường THPT Chuyên Sơn La - TP Sơn La, tỉnh Sơn La

6. Tác phẩm: Viết về em - cô học trò mang họ Hồ

Tác giả: Nguyễn Thị Hải

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng - huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

7. Tác phẩm: Tình bạn đẹp

Tác giả: Phạm Thị Hoa

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Trường Chinh - TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

8. Tác phẩm: Người mẹ đỡ đầu của em!

Tác giả: Nguyễn Thị Trang

Sinh viên K25, Khoa Luật kinh tế, Học viện Ngân hàng - Q. Đống Đa, Hà Nội

Thanh Thủy

report

Trao giải Ba

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và ông Hồ Quang Lợi, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Ba cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 25

1. Tác phẩm: Em…

Tác giả: Đinh Thị Hảo

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Gian.

2. Tác phẩm: Cô luôn mãi bên em!

Tác giả: Hà Thị Hoa

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thạnh Phú - huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An.

3. Tác phẩm: Nghĩa tình dưới chân đèo Sa Mù

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

Đơn vị công tác: Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt - huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

report

Trao giải Nhì

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao giải Nhì cho các tác phẩm đoạt giải.

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 26

1. Tác phẩm: Phía sau cửa lớp

Tác giả: Trương Thị Thủy

Đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

2. Tác phẩm: Cậu học trò và tôi

Tác giả: Võ Thị Dương

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Lộc Nga - TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

report

Trao giải Nhất

Ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao giải Nhất cho tác giả đoạt giải.

Tác phẩm: Ngày…tháng…năm…của thầy và tôi

Tác giả: Nguyễn Thị Liên

Đơn vị công tác: Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị - TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trao giải Cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2022 ảnh 27

Thanh Thủy

report

Cô giáo Nguyễn Thị Liên – tác giả đoạt giải Nhất: Những kỷ niệm thân thương đã nuôi dưỡng cảm xúc để tôi viết tác phẩm dự thi

Cô giáo Nguyễn Thị Liên (bên phải) – tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên (bên phải) – tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi.

Chia sẻ với khán giả, cô giáo Nguyễn Thị Liên – tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi – bộc bạch: Thầy, cô chủ nhiệm như người cha, mẹ của mình. Xuất thân từ một nhà nông, thầy giáo chủ nhiệm của tôi đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc. Thầy từng chia sẻ, làm giáo viên sẽ vất vả, nhưng cũng nhiều vinh quang. Đó là động viên giúp tôi vượt qua 4 năm học đại học ở Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Thầy như một người cha của tôi.

Tôi đã ấp ủ viết một bài về thầy. Giữa bốn bề cuộc sống, có những lúc nặng nề nhưng chỉ cần tiếng nói, những lời động viên của thầy đã giúp tôi vượt lên tất cả. Cứ như thế, những kỷ niệm thân thương đã nuôi dưỡng cảm xúc để tôi viết tác phẩm dự thi này.

Tôi vẫn nhớ mãi lời thầy dạy: Thầy yêu thương con như thế nào thì con phải yêu thương học trò của mình như thế.

Minh Phong

report

Cuộc thi có sức sống mãnh liệt và bền lâu

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ, Cuộc thi năm nay khá đặc biệt – nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là dịp để mỗi chúng ta – sau một ngày việc có thời gian tĩnh lặng bên trang giấy, máy tính để hồi ức về thầy, cô và mái trường thân yêu của mình.

Thứ trưởng nhìn nhận, mỗi tác phẩm dù được giải hay không được giải đều là sự tri ân và những kỷ niệm đáng trân trọng về thầy, cô và mái trường của mình. Đó cũng là những sẻ chia để các thầy, cô giáo vững tâm với sự nghiệp “trồng người”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Nhấn mạnh, Cuộc thi có sức sống mãnh liệt và bền lâu; Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gợi ý, năm 2023, Cuộc thi có thể đổi mới hơn nữa để lan tỏa sâu rộng hơn và ngày càng chất lượng hơn. Ngoài ra, Ban tổ chức có đề xuất cơ cấu số lượng giải thưởng phù hợp.

"Dù được giải hay không, chúng tôi luôn trân trọng các tác phẩm dự thi. Đó là kỷ niệm trân quý, thiêng liêng dành cho thầy, cô và mái trường mến yêu" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao Báo Giáo dục và Thời đại – đơn vị thường trực tổ chức Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”. Theo Thứ trưởng, Báo đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ