Từ tình bạn đẹp đến duyên nghĩa chồng vợ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một tình bạn đẹp đẽ thời thơ ấu được nối dài để nên duyên phận đã được cô giáo Phạm Thị Hoa kể lại trong tác phẩm "Tình bạn đẹp".

Cô Phạm Thị Hoa, giáo viên trường THCS Trường Chinh.
Cô Phạm Thị Hoa, giáo viên trường THCS Trường Chinh.

Cô Phạm Thị Hoa, giáo viên trường THCS Trường Chinh (Thị xã Đông Hoà, Phú Yên) là một trong những tác giả tham dự cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022.

Chia sẻ cùng PV, cô Hoa xúc động khi câu chuyện của mình được đọc, được chia sẻ và là cũng là cơ hội cho chính mình được giãi bày, ôn lại những kỉ niệm thành cơ duyên.

Tác phẩm “tình bạn đẹp”, cô Phạm Thị Hoa kể với người bạn thuở nhỏ học chung trường. “Hồi đó, tôi còn chưa hiểu thế nào là tình bạn và nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng sau này, người bạn đó đã cho tôi cả tình yêu, tình thương và hạnh phúc. Với tôi, đó là một tình bạn đẹp đẽ thời thơ ấu được nối dài để nên duyên phận”, cô Hoa nói.

Nói rõ hơn về tình bạn đó, cô Hoa kể, sau khi chuyển trường, mỗi người một nơi vì hoàn cảnh khác nhau, người bạn trai đó không còn học chung. Thế nhưng, cuộc sống vất vả và không hạnh phúc, thiếu thốn tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ đã khiến bạn rất buồn và cô đơn. Sau đó là những lá thư dành cho nhau, những lời động viên như tiếp thêm sức lực mỗi ngày để vượt qua mọi khó khăn.

Lớn lên, người bạn đó định bỏ học vì cuộc sống quá khó khăn. Thế rồi, cô bạn tên Hoa đã trở thành niềm an ủi để giúp bạn cùng tiến. Ngày bạn trai đó thi đỗ Đại học cũng là cả đêm cô Hoa mất ngủ vì vui sướng, chờ tới sáng để khoe với bố “bạn thi đỗ Đại học rồi nhưng lại không có ai nuôi”. Thế rồi, bố cô Hoa lại khuyên “con hãy giúp bạn học tiếp, bố sẽ giúp sức và coi như con cái trong nhà”.

Ra trường, cả hai đều theo nghề giáo và không quên được tình bạn bao năm tháng qua. Thế rồi, tình bạn ấy đã tiến dần đến tình yêu. Cả hai cùng vun đắp dựng xây tổ ấm vợ chồng.

Hiện, hoàn cảnh khiến hai thầy cô không ở gần nhau nhưng đối với cô Hoa, hiểu nhau và chia sẻ với nhau từ những ngày thơ ấu đã là ngọn lửa để xoá tan khoảng cách địa lý.

Khi tham gia chương trình cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”, cô Hoa nghĩ, đó là nơi để mình trải lòng. “Tôi xúc động vô cùng, bởi cuộc thi khiến tôi được sống lại những cảm xúc đã trải qua trong cuộc đời”, cô Hoa nói.

Chính trong bài viết của mình, cô Hoa còn thể hiện bóng dáng của cô giáo hiểu hoàn cảnh của người bạn năm xưa. Chính cô là hậu trường đám cưới của hai người.

Cô Hoa cũng mong rằng, những câu chuyện, kỉ niệm về mái trường, tình bạn, những hàng ghế, cửa lớp,…sẽ được nhiều người nhớ lại qua từng bài viết để lan toả hơn nữa tình cảm thân thương nơi chúng ta từng gắn bó suốt năm tháng cắp sách tới trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.