Cuộc thi là nơi để học trò gửi gắm lời tri ân đến thầy cô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đó là chia sẻ của tác giả Trần Thị Bạch Yến khi nói về Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”.

Tác giả Trần Thị Bạch Yến chụp hình cùng các học trò của mình.
Tác giả Trần Thị Bạch Yến chụp hình cùng các học trò của mình.

Gửi tác phẩm dự thi Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2022 như một lời tri ân đến người cô giáo cũ của cô Trần Thị Bạch Yến (giáo viên Trường Tiểu học xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Cô Trần Thị Bạch Yến cho biết tác phẩm như một lời cảm ơn tự đáy lòng mình gửi đến người cô giáo cũ cũng là người mợ của mình.

Cô Yến chia sẻ thêm, nhân vật xuất hiện trong tác phẩm “Cô tôi” là cô Trần Thị Nguyệt (nguyên giáo viên Trường THCS Nhân Thịnh). Trong những dòng kỷ niệm của cô Yến, cô Nguyệt là một tấm gương nhà giáo mà bản thân cô rất kính trọng. Chính cô Nguyệt là người đã dạy dỗ và vun đắp cho giấc mơ trở thành một nhà giáo của cô Yến.

“Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những giờ học của cô. Cô dạy rất hay và nhẹ nhàng. Đặc biệt, cô giảng Kiều rất cuốn hút. Trên lớp cô là một nhà giáo rất tận tâm, cô chỉ bảo học trò của mình đến nơi đến chốn. Với đồng nghiệp, cô là người sống rất chân thành nên ai cũng yêu quý. Trong cuộc sống hàng ngày, cô lại là một người vợ mẫu mực, một người mẹ gương mẫu, đáng kính”, cô Yến cho hay.

Cô Yến cũng chia sẻ rằng, mặc dù được gặp gỡ, được sinh hoạt với cô Nguyệt trong một thời gian dài nhưng bản thân chưa bao giờ nói được những lời cảm ơn từ đáy lòng mình dành cho người cô giáo, người mợ đáng kính của mình.

“Thông qua tác phẩm, tôi cũng muốn gửi đến cô những lời tri ân tốt đẹp nhất. Mong cô sẽ mãi mãi là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Mãi là “con đò” để dìu dắt, nâng đỡ những thế hệ học sinh cập bến vinh quang”, cô Yên tâm sự.

Với tư cách là một nhà giáo, cô Yến đánh giá Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức là một sân chơi mang đậm tính nhân văn, ý nghĩa. Qua cuộc thi này, những người học trò có thể gửi gắm tâm tư, tình cảm, sự biết ơn của mình gửi đến những người thầy, người cô đã từng dìu dắt giúp đỡ mình trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Đôi khi trong cuộc sống, khi chạm mặt một người mà mình hằng kính trọng bản thân mình sẽ rất khó để mở lời. Vậy nên, Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” do báo Giáo dục và Thời đại tổ chức đã thay chúng tôi truyền tải những tình cảm của mình đến với các thầy cô, nhất là thời điểm Ngày lễ hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp cận kề”, cô Yến chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...