Nơi gửi gắm yêu thương, kỷ niệm về thầy cô và mái trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Thầy, cô giáo, học sinh đều có những kỷ niệm, những trăn trở, những bài học kinh nghiệm để sẻ chia trong cuộc thi ý nghĩa này.

Cô Hà Thị Hoa trong giờ lên lớp.
Cô Hà Thị Hoa trong giờ lên lớp.

Đó là chia sẻ của cô Hà Thị Hoa, giáo viên dạy lớp 2 Điểm trường Cả Cỏ, Trường TH-THCS Thạnh Phú (huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) về Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu”.

Cô Hà Thị Hoa sinh năm 1985, quê ở Thừa Thiên Huế, sinh ra và lớn lên tại Vũng Tàu. Năm 2008 cô Hoa lập gia đình, về sinh sống và công tác tại xã Thạnh Phú (huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An).

Là một giáo viên dạy tiểu học, cô rất vui tính và tích cực tham gia nhiều cuộc thi từ nhiều lĩnh vực: chuyên môn, thể dục thể thao, văn nghệ... Cô còn là cầu thủ của đội bóng đá nữ của trường; từng đạt huy chương đồng chạy điền kinh 1.500m; nhiều lần đạt giải cao trong các cuộc thi cấp huyện và đạt giải ba Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Năm học 2021 - 2022 cô Hoa được vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Long An.

Cô Hoa chia sẻ: "Trong suốt 14 năm làm nghề giáo, bản thân tôi luôn tâm huyết với nghề, hết lòng với học sinh. Tuy nhiên, những năm tháng mới vào nghề còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Câu chuyện về thiếu sự quan tâm của tôi - trách nhiệm là một giáo viên chủ nhiệm- với cậu học sinh đáng thương làm cho tôi ray rứt mãi".

Đây là bài học của người giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh. Làm công tác chủ nhiệm thì xin hãy đặt cái tâm của mình vào đó. Bài học đó tôi nhớ mãi, hình ảnh nước mắt giàn dụa của cậu học sinh với những tiếng nấc xé lòng, dù đã trải qua bao nhiêu năm tôi vẫn còn nhớ mãi. Và tôi muốn chia sẻ cảm xúc, muốn chia sẻ bài học mà bản thân mình đã học được cho quý thầy cô, anh chị em đồng nghiệp, những thế hệ giáo viên tương lai sau này. Đây là lí do mà tôi chọn lựa viết lên tác phẩm Cô luôn mãi bên em!”

Cô Hà Thị Hoa luôn nỗ lực vì học trò nơi còn lắm khó khăn.

Cô Hà Thị Hoa luôn nỗ lực vì học trò nơi còn lắm khó khăn.

Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” rất hay, rất ý nghĩa cho tất cả mọi người. Ai cũng đã từng đi học, từng có những kỷ niệm buồn vui dưới mái trường, với bạn bè, với thầy cô giáo. Người làm thầy, làm cô sẽ có những kỷ niệm, những trăn trở, những bài học kinh nghiệm để sẻ chia trong cuộc thi này. Đây không còn là cuộc thi thông thường nữa mà là nơi chúng ta gửi gắm những yêu thương về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường.

Cô Hoa bày tỏ: "Khi gõ những dòng chữ viết về tác phẩm “Cô luôn mãi bên em!”, tôi đã khóc rất nhiều. Thương lắm em học sinh Điền, nhớ lắm đôi mắt và lời nói ngây thơ của em. Từ sau sự việc ấy, tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng không để nước mắt học sinh rơi, cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, không chỉ đơn thuần của người giáo viên chủ nhiệm mà như một người mẹ quan tâm con. Hiện tại, tôi vẫn dõi theo em Điền và những học sinh tôi từng dạy. Có thể sau này khi lên lớp 10, không còn chung trường với tôi nữa nhưng tôi luôn cầu mong các em luôn học tốt và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Tác phẩm “Cô luôn mãi bên em!” không còn riêng của mình tôi nữa, câu chuyện đã lan rộng đến mọi người, lan toả những suy nghĩ tích cực đến từng giáo viên và học sinh, phụ huynh. Tôi mong câu chuyện sẽ được nhiều người biết đến như một thông điệp truyền cảm hứng. Hãy yêu thương, quan tâm học sinh, yêu thương khi chúng ta có thể. Đừng bỏ rơi bất cứ hoàn cảnh nào để phải nuối tiếc như tôi đã từng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.