Cô gái bí ẩn luôn được đặc nhiệm Mỹ bảo vệ
|
Marya khi còn học trường y. - Ảnh: The New Times. |
Bên cạnh Đại sứ quán Mỹ trên Đại lộ Novinsky ở thủ đô Moskva tọa lạc tại một tòa nhà 7 tầng, xây dựng từ năm 1934. Bốn năm trước, lối đi đến ngôi nhà thượng lưu này bất ngờ bị chặn, xuất hiện thanh chắn đường, cửa vào có người bảo vệ. “Vào nhà phải kiểm tra giấy phép rất nghiêm ngặt, có sự bảo vệ của nhân viên FSO, Nội vụ và lực lượng đặc nhiệm của Đại sứ quán Mỹ”.
Theo lời người dân sống tại đây, chế độ ra vào khắt khe được ban hành kể từ khi có sự xuất hiện của một cô gái tóc vàng, di chuyển bằng xe jeep có đèn hiệu xanh nhấp nháy sáng và luôn có các vệ sĩ vây quanh.
Điều đặc biệt là ngày tháng năm sinh của cô gái tóc vàng bí ẩn này trùng hợp hoàn toàn với dữ liệu cá nhân của con gái lớn Tổng thống Putin, cô Marya.
Họ của cô nàng tóc vàng kỳ bí là Vorontsova và trước đây cô từng theo học tại Đại học Tổng hợp Moskva (MGU). Chi tiết thú vị là trước khi trở thành người dòng họ Vorontsova, cô gái cựu sinh viên trường MGU còn sử dụng các giấy tờ tùy thân mang 4 họ khác.
Trên trang web chính thức của MGU có thông tin xác nhận rằng từ năm 2006 đến 2011 tại Khoa Y học Cơ bản của trường quả thực có đào tạo nữ sinh viên Marya Vladimirovna Vorontsova, còn các bạn học cũ của cô gái thì đã đăng hàng chục bức ảnh lên Internet. Tuy nhiên, các cựu sinh viên hoặc là thẳng thừng từ chối giao lưu với cánh truyền thông hoặc là rao “thông tin độc quyền” với mức giá trên trời.
Ái nữ tài sắc vẹn toàn
Một người phụ nữ trẻ hiện đang sống bên ngoài nước Nga nhận xét: "Thoạt đầu người ta nói rằng Marya là con gái của một công trình sư thiết kế tên lửa tuyệt mật. Sau đó, có tin đồn rằng cô là con gái của một vị tướng giàu có nào đó”. Xét theo những bức ảnh trên Internet, người con gái này quả thực có lối sống rất sung sướng: Du ngoạn khắp thế giới, lướt sóng trên du thuyền hạng sang và học với những thầy cô giáo thuê từ nước ngoài.
Trong bức ảnh khác trên mạng xã hội, cũng cô gái tóc vàng ấy tỏa sáng giữa lễ hội hóa trang tại một quán rượu ở thành phố Maastricht (Hà Lan). Còn tại Nhật Bản, Marya đã theo học khóa viết thư pháp và vũ điệu Nhật. Sau khi các phóng viên liên lạc với bạn bè của Marya, cô gái đã xóa trang cá nhân của mình trên Internet.
Tuy nhiên có cuộc sống hưởng thụ là thế song phải thừa nhận rằng Marya Vorontsova học rất giỏi: Cô gái này tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva lừng danh năm 2011 với tấm bằng Đỏ - loại xuất sắc. Tiếp theo, cô làm nghiên cứu sinh tại Trung tâm Khoa học Nội tiết thuộc Bộ Y tế LB Nga.
Lấy chồng người Hà Lan
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người được cho là con gái cả Marya. Ảnh: AP |
Nhiều phương tiện truyền thông Nga trước đây loan tin rằng trưởng nữ của ông Vladimir Putin đã kết hôn với doanh nhân người Hà Lan tên là Yorrit Yost Faassen và bây giờ đổi sang mang họ chồng.
Theo New Times, Marya mới sinh hạ con đầu lòng hôm 1/2. Marya là vợ của doanh nhân người Hà Lan Jorrit Faassen, người trước đây là giám đốc Ban phát triển kinh doanh tại tập đoàn Gazprom và Phó Chủ tịch công ty tư vấn kiểm toán MEF.
Năm 2004 Faassen tốt nghiệp Đại học Tổng hợp ở Hà Lan, nhận tấm bằng đầu tiên về chuyên môn kinh doanh xây dựng. Theo nguồn tài liệu chính thức, ngày 15/4/2006, Faassen đến Moskva "với mục đích làm việc trong tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom của Nga. Faassen bắt đầu làm việc tại Gazprom từ năm 2007 trên cương vị Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh. Tại thời điểm này anh đã quen biết với cô Marya. Vị trí làm việc sau cùng được biết đến của Yorrit Faassen là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc công ty tư vấn "MEF-Audit".
Theo lời kể của các nhân viên MEF-Audit, vị Phó Chủ tịch người Hà Lan cũng di chuyển bằng xe jeep với tín hiệu đèn ưu tiên và luôn có vệ sĩ của FSO tháp tùng. Khoảng sáu tháng trước đây tên họ của Faassen đã hoàn toàn biến mất khỏi trang web chính thức của MEF-Audit. Cũng chính vào khoảng thời gian này, những người hàng xóm ở tòa nhà sát gần Đại sứ quán Hoa Kỳ không còn nhìn thấy cô Marya nữa.
Xét theo những đoạn video đăng tải trên Internet, trong cuộc đời cô gái tóc vàng đã ghi dấu những sự kiện quan trọng: Người mẹ trẻ sinh hạ một bé gái và trở thành Tiến sĩ Y khoa Marya Faassen. Vào tháng 12/2014 tại hội thảo chuyên đề "Y khoa và chất lượng - 2014", Marya đã giới thiệu công trình khoa học "Kinh nghiệm của Đức trong việc tổ chức chăm sóc nội tiết giúp đỡ trẻ em". Cô tiếp tục làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Nội tiết thuộc Bộ Y tế. Đáng tiếc là sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào LB Nga và những sự kiện ở Donbass, phía Đức đã cắt giảm đột ngột sự hợp tác với Trung tâm này
Bên cạnh việc chăm sóc cô con gái nhỏ và công tác ở Trung tâm Nghiên cứu Nội tiết, Marya Faassen còn tích cực tham gia các đề án từ thiện, cụ thể là giúp đỡ trẻ em bị bệnh liên quan tới hệ nội tiết. Cô cũng giảng dạy tại Câu lạc bộ sinh viên "Thầy thuốc tương lai" thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva. Và có một chi tiết đáng chú ý, trong lúc Tiến sĩ Faassen đọc bài giảng thì các sinh viên bị nghiêm cấm không được dùng điện thoại chụp hình nữ giảng viên.
Về những sở thích cá nhân, cô Marya Vladimirovna được biết đến là fan hâm mộ các bộ phim "The Matrix", "Dune", "Chocolate". Còn trong danh sách những nhà văn yêu thích của cô bao gồm Hermann Hesse, Aldous Huxley và cuốn "Hồi ức Geisha" của Arthur Golden.
Tổng thống Putin lần đầu tiết lộ bí mật gia đình trong buổi họp báo quốc tế
Trong cuộc họp báo quốc tế trước 1.400 phóng viên trong và ngoài nước Nga hôm 17/12/2015, ông Putin đã dành thời gian để chia sẻ đôi chút về đời tư liên quan đến hai cô con gái là Marya và Katerina ông.
Ông cho biết, cả hai cô đều chỉ học ở Nga, hiện tại đang sống ở Nga và không theo nghiệp chính trị của cha cũng như không tham gia hoạt động kinh doanh như các đồn đoán trước đó.
“Chúng đang trong giai đoạn đầu của sự nghiệp của mình, nhưng đều tiến triển tốt. Chúng không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay chính trị”, Tổng thống Putin cho biết về hai con gái của mình.
“Các con tôi không phải là những đứa trẻ nổi tiếng. Chúng chỉ sống cuộc đời của riêng mình. Chúng sống ở Nga và chưa bao giờ học ở đâu ngoài Nga. Tôi tự hào về chúng, chúng tiếp tục học tập và làm việc. Các con gái của tôi đều sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ châu Âu”, ông Putin chia sẻ thêm.