'Thực tế đã thay đổi' từ khi các thỏa thuận Istanbul được ký kết

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho biết, các thỏa thuận Istanbul 2022 không còn đáp ứng được yêu cầu của tình hình đã thay đổi.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS hôm 10/3, khi được phóng viên hỏi liệu Moscow có còn cam kết với các thỏa thuận Istanbul trong việc giải quyết xung đột Ukraine hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Thực tế đã hoàn toàn thay đổi”.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc giải quyết xung đột bắt đầu gần như ngay sau khi Chiến dịch quân sự đặc biệt khởi động vào cuối tháng 2/2022. Hai bên đã tổ chức một số cuộc gặp, đầu tiên ở Belarus, sau đó ở Istanbul.

Phái đoàn Nga do Cố vấn Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, và phái đoàn Ukraine do David Arakhamiya, người đứng đầu phe "Người phục vụ nhân dân" trong Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), dẫn đầu.

Kết quả của các cuộc đàm phán ở Istanbul là một dự thảo thỏa thuận đã được hình thành, trong đó bao gồm các nghĩa vụ của Ukraine về một vị thế trung lập, không liên kết.

Tuy nhiên, tất cả các thỏa thuận đã bị Kiev và các đồng minh phương Tây phá vỡ. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc này.

Năm 2025, các cuộc đàm phán được nối lại với ba vòng họp đã được tổ chức tại Istanbul, khi Nga và Ukraine nhất trí về một số vấn đề nhân đạo, bao gồm cả cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, nhưng không đạt được thỏa thuận cơ bản nào về các phương thức giải quyết xung đột khả thi.

Năm 2026, các cuộc đàm phán được nối lại theo hình thức ba bên, gồm: Đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ đã gặp nhau vào ngày 17-18/2 tại Geneva.

Ngày đầu tiên, các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 6 giờ, ngày thứ hai khoảng 2 giờ.

Ông Medinsky mô tả các cuộc đàm phán là khó khăn nhưng mang tính chuyên môn. Theo người dẫn đầu phái đoàn Nga, một cuộc họp mới sẽ sớm được tổ chức.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ