Ngày 4/6, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng Nhà trường - gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân và chia sẻ nhiều thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Lợi thế cạnh tranh bền vững nhất là khả năng học tập suốt đời
Theo Hiệu trưởng Nguyễn Quang Huy, thế hệ sinh viên tốt nghiệp năm nay có một dấu ấn đặc biệt khi trưởng thành trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Các em không chỉ tốt nghiệp vào một thời điểm mang tính bước ngoặt của đất nước, mà còn là những người trẻ được chuẩn bị để bước vào một thời đại mới - thời đại mà tri thức, dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những động lực phát triển quan trọng của nhân loại.
Từ góc nhìn đó, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 cho rằng, điều khiến nhiều người lo ngại hiện nay là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, lo trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người.
Tuy nhiên, theo ông, nỗi lo lớn nhất không phải là sự phát triển của AI, mà là khi con người ngừng học tập, ngừng đổi mới và ngừng thích ứng.
Lịch sử đã chứng minh rằng mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều làm thay đổi xã hội một cách sâu sắc, nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội chưa từng có cho những người biết nắm bắt thời cơ. Trong thời đại mới, lợi thế cạnh tranh bền vững nhất không nằm ở những gì chúng ta đã biết, mà nằm ở khả năng học tập suốt đời và không ngừng làm mới chính mình.
Đó chính là lý do Nhà trường xác định phát triển năng lực số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đào tạo.
“Chúng tôi không chỉ mong các em biết sử dụng công nghệ mà phải làm chủ công nghệ; không chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo mà phải biết khai thác nó để tạo ra giá trị mới cho xã hội. Chúng tôi không chỉ mong các em thích ứng với sự thay đổi, mà kỳ vọng các em sẽ trở thành những người dẫn dắt và tạo ra sự thay đổi”, PGS.TS Nguyễn Quang Huy chia sẻ.
Không công nghệ nào thay thế được trái tim người thầy
Nhìn lại hành trình bốn năm đại học của các tân cử nhân, Hiệu trưởng Nguyễn Quang Huy cho rằng lễ tốt nghiệp là một trong những dấu mốc trưởng thành quan trọng nhất của mỗi người.
Từ những sinh viên bước vào giảng đường với nhiều bỡ ngỡ, hôm nay các em đã có trong hành trang của mình tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và sự trưởng thành.
Nhưng theo ông, tấm bằng cử nhân chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới rộng lớn hơn - hành trình của công việc, trách nhiệm, cơ hội và cả những thử thách.
Trong thời khắc chuyển giao ấy, ông gửi tới các tân cử nhân lời nhắn nhủ về tinh thần dấn thân của tuổi trẻ.
"Đất nước chỉ phát triển khi có những người trẻ dám dấn thân; giáo dục chỉ đổi mới khi có những nhà giáo dám đổi mới; khoa học chỉ tiến bộ khi có những nhà nghiên cứu dám đặt ra những câu hỏi mới; và xã hội chỉ phát triển khi có những công dân dám nghĩ khác, dám làm khác và dám chịu trách nhiệm", ông nói.
Theo Hiệu trưởng Nguyễn Quang Huy, đây chính là những phẩm chất mà thế hệ trẻ cần có trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn lao chưa từng có.
Gửi gắm đến những nhà giáo tương lai, PGS.TS Nguyễn Quang Huy nhắn nhủ: Người thầy không còn là người duy nhất nắm giữ và truyền đạt tri thức khi học sinh có thể tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ chỉ bằng vài thao tác trên thiết bị số. Tuy nhiên, vai trò cốt lõi của người giáo viên vẫn không thay đổi.
"Người thầy vẫn luôn là người khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng nhân cách". Khẳng định, thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng công nghệ có thể hỗ trợ việc dạy học, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ truyền tải kiến thức, nhưng có những giá trị thuộc về con người mà không công nghệ nào có thể thay thế.
"Không một công nghệ nào có thể thay thế hoàn toàn trái tim của người giáo viên; không một thuật toán nào có thể thay thế sức mạnh của sự yêu thương; và không một mô hình trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế vai trò của người thầy trong việc hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ", PGS.TS Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.
Thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa được thầy Hiệu trưởng gửi gắm: "Hãy bước vào nghề bằng tình yêu, ở lại với nghề bằng trách nhiệm và tỏa sáng trong nghề bằng sự cống hiến”.
Đối với sinh viên các ngành ngoài sư phạm, Hiệu trưởng Nguyễn Quang Huy cũng mong muốn các em luôn tự hào vì được trưởng thành trong một môi trường giáo dục giàu tính nhân văn.
Dù sau này trở thành nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nhân hay nhà nghiên cứu, điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng tri thức để phục vụ con người và xã hội.
Xây dựng một trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo và hạnh phúc
Bên cạnh những lời nhắn nhủ dành cho sinh viên, Hiệu trưởng Nguyễn Quang Huy cũng chia sẻ định hướng phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong giai đoạn mới.
Ông cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhận thức sâu sắc rằng trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc đào tạo người học có bằng cấp, mà phải tạo ra những công dân có năng lực hội nhập quốc tế, có tư duy số, khả năng đổi mới sáng tạo, tinh thần học tập suốt đời và có trách nhiệm cao với cộng đồng.
Từ nhận thức đó, Nhà trường đang quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một trường đại học hiện đại, thông minh và hạnh phúc.
Ông khẳng định cam kết xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội 2 trở thành một trường đại học thông minh - nơi công nghệ được ứng dụng sâu rộng trong quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học; một trường đại học đổi mới sáng tạo - nơi tri thức được kiến tạo và lan tỏa; một trường đại học hội nhập - nơi người học được chuẩn bị đầy đủ bệ phóng để cạnh tranh trong môi trường toàn cầu; một trường đại học hạnh phúc - một môi trường mà ở đó, mỗi sinh viên đều cảm thấy được tôn trọng, mỗi giảng viên đều cảm thấy được ghi nhận và cống hiến.
"Chúng tôi mong muốn xây dựng một HPU2 nơi sinh viên luôn tự hào khi đến học, gắn bó khi thanh xuân và khao khát được quay trở về khi đã trưởng thành", Hiệu trưởng Nguyễn Quang Huy chia sẻ.
Trưởng thành từ tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến
Đại diện cho các tân cử nhân khóa 48, sinh viên Nguyễn Thị Dương - lớp K48A ngành Giáo dục công dân đã chia sẻ những cảm xúc xúc động trong ngày khép lại hành trình đại học.
Nhìn lại chặng đường bốn năm đại học, Dương cho biết mỗi sinh viên từ những cô cậu học trò vừa rời ghế phổ thông đã từng bước trưởng thành qua những giờ học chuyên ngành, những buổi thảo luận, thực hành, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trải nghiệm phong phú.
Theo nữ sinh viên, điều quý giá nhất mà nhà trường mang lại không chỉ là tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là những bài học về trách nhiệm, lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và ý thức không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Trong giây phút cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, đại diện các tân cử nhân bày tỏ niềm tự hào khi được học tập và trưởng thành trong môi trường giàu truyền thống của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Thay mặt các sinh viên khóa 48, Nguyễn Thị Dương gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn luôn tận tình đồng hành, động viên và tiếp thêm niềm tin cho sinh viên trên hành trình trưởng thành.
Nữ sinh viên cũng dành những lời cảm ơn chân thành tới cha mẹ và gia đình vì sự hy sinh, yêu thương và chỗ dựa vững chắc phía sau mỗi bước tiến của con em mình.
Gửi gắm thông điệp tới các bạn đồng khóa, Dương nhấn mạnh rằng giá trị lớn nhất sau bốn năm đại học không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp mà còn là sự trưởng thành của mỗi cá nhân.
Dù phía trước là những con đường khác nhau, các tân cử nhân sẽ luôn mang theo niềm tự hào là sinh viên ĐHSP Hà Nội 2, tiếp tục học tập, cống hiến bằng tri thức, nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ để đáp lại niềm tin yêu của gia đình, thầy cô và xã hội.
Một số hình ảnh tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2026 của Trường ĐHSP Hà Nội 2: