Cuộc đua vào ghế Chủ tịch Real Madrid bất ngờ nóng lên khi doanh nhân Enrique Riquelme cam kết đưa Haaland về Bernabeu nếu đắc cử. Ông là ứng viên nặng ký của đương kim chủ tịch Florentino Perez trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo CLB Real Madrid vào ngày 7/6.
Xuất hiện trên chương trình truyền hình El Hormiguero tại Tây Ban Nha, doanh nhân Riquelme tuyên bố Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng với Man City và muốn khoác áo Real Madrid.
Ứng viên này không dừng lại ở đó. Ông còn cam kết đưa cả tiền vệ Rodri về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nếu giành ghế chủ tịch.
Để tăng sức nặng cho lời hứa, doanh nhân Riquelme cho biết đã ký cam kết có công chứng. Nếu không thể đưa Haaland và Rodri về sân Bernabeu, ông sẽ thanh toán toàn bộ phí thành viên mùa tới cho khoảng 100.000 hội viên Real Madrid.
Tuyên bố táo bạo nhanh chóng làm dậy sóng truyền thông Tây Ban Nha, nhưng cũng khiến Man City phản ứng quyết liệt. Đội chủ sân Etihad khẳng định thông tin liên quan tương lai của Haaland là không đúng sự thật.
“Những thông tin xuất hiện từ Tây Ban Nha về tương lai của Haaland là không đúng sự thật. Không có khả năng điều đó xảy ra và cũng không tồn tại điều khoản hợp đồng nào cho phép việc này. Chúng tôi đang xem xét hành động pháp lý vì hình ảnh cầu thủ của mình bị sử dụng trong bối cảnh này”, đại diện Man City khẳng định.
Phản ứng cứng rắn cho thấy đội bóng Anh không xem đây đơn thuần là tin đồn chuyển nhượng. Hình ảnh của Haaland đã trở thành một phần trong chiến dịch tranh cử tại Real Madrid.
Cha của tiền đạo người Na Uy, ông Alfie Haaland, cùng người đại diện Rafaela Pimenta cũng nhanh chóng lên tiếng. Cả 2 bác bỏ thông tin đã có thỏa thuận với doanh nhân Riquelme.
“Tất cả đều rất thú vị, nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chúc cả 2 ứng viên những điều tốt đẹp nhất trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid”, đại diện của Haaland cho biết.
Sự việc càng đáng chú ý bởi chân sút người Na Uy vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2034. Haaland gia hạn vào tháng 1/2025, qua đó trở thành một trong những cầu thủ được bảo vệ chặt chẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng.
Doanh nhân Riquelme cũng đặt tiền vệ Rodri vào trung tâm kế hoạch cải tổ Real Madrid. Ông tuyên bố đã liên hệ với người đại diện của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024.
Cuộc bầu cử tại sân Bernabeu vì thế không còn là câu chuyện hậu trường đơn thuần. Những lời hứa “bom tấn” đang trở thành vũ khí tranh cử, còn Haaland bất ngờ bị kéo vào tâm bão dù Man City đã phát đi thông điệp dứt khoát.