Thầy trò Kiatisak nói gì sau trận hòa Sydney FC ở AFC Champions League?

GD&TĐ - Huấn luyện viên Kiatisak đã có những chia sẻ bất ngờ sau trận Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa Sydney FC 1-1 ở AFC Champions League tối 19/4.

Cụ thể, nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái Lan’ tiếc nuối khi đội nhà không giành chiến thắng đại diện Australia dù đã có bàn mở tỷ số trước.

“Các cầu thủ của tôi trận này đã tiến bộ và sung mãn hơn so với trận thua Yokohama F.Marinos”, thuyền trưởng đội bóng phố Núi phát biểu sau lượt trận thứ hai bảng H: “Chúng tôi xác định sẽ rất khó khăn khi đối đầu Sydney FC, bởi họ có hình thể và thể lực vượt trội. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đặt mục tiêu có điểm”.

Đội bóng đến từ xứ chuột túi nhập cuộc tự tin, họ kiểm soát bóng tốt hơn nhưng số lần dứt điểm không hơn Hoàng Anh Gia Lai. Đoàn quân của Kiatisak thậm chí còn có bàn mở tỷ số sau cú sút xa đập đất rất khó chịu của Văn Thanh ở phút 26.

“Chúng tôi muốn giành trọn ba điểm sau bàn mở tỷ số của Văn Thanh. Thật tiếc khi đội đã không bảo vệ được lợi thế” - cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan nói thêm.

Huấn luyện viên Kiatisak tiếc nuối vì Hoàng Anh Gia Lai không thắng đại diện Australia.

Huấn luyện viên Kiatisak tiếc nuối vì Hoàng Anh Gia Lai không thắng đại diện Australia.

Thực tế, tinh thần của đại diện bóng đá Việt Nam lên rất cao sau khi dẫn trước. Họ đã có một số cơ hội nhưng không thể nới rộng cách biệt.

Trái lại, sau sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Văn Việt vào thay trung vệ Kim Dong-su chấn thương họ đã phải nhận bàn thua ở phút 60.

Theo huấn luyện viên Kiatisuk, không ai có lỗi trong bàn thua này, bởi sau khi cầu thủ Hàn Quốc rời sân, hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn thi đấu ổn định.

Khi được hỏi về tính hiệu quả của hàng công, thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai đáp: “Chúng tôi không muốn tạo áp lực cho hàng công, thay vào đó muốn đội bóng ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào, chẳng hạn như trường hợp của Văn Thanh”.

Nhà cầm quân đến từ xứ Chùa Vàng cũng hết lời khen ngợi Văn Thanh - cầu thủ hay nhất trận và được cho là muốn ra nước ngoài thử sức: “Cậu ấy gần đây rất tiến bộ. Khi tham dự đấu trường AFC Champions League, sẽ đối đầu nhiều đội bóng đến từ những nền bóng đá có trình độ cao hơn. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng sẽ luôn có nhiều nhà tuyển trạch quốc tế theo dõi những giải đấu lớn như thế này. Vì thế, các cầu thủ phải cố gắng thi đấu thật tốt, thể hiện hết khả năng để có thể có một tương lai tốt hơn cho chính họ”.

Văn Thanh cũng lên tiếng chia sẻ sau trận đấu trên sân Thống Nhất: “Tôi xem kết quả lần này như một nguồn động viên để bản thân và các đồng đội cố gắng hơn trong 4 trận tiếp theo tại bảng H. Toàn đội đều chơi tốt, bởi mọi thứ đều được thầy Kiatisuk chuẩn bị kỹ lưỡng. Cá nhân tôi cho rằng bàn thắng cùng phần thưởng Cầu thủ hay nhất sẽ tiếp thêm động lực để tôi thi đấu thật tốt các trận đấu sắp tới”.

Theo lịch, lượt trận thứ ba Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp đội bóng mạnh nhất bảng đấu là Jeonbuk Hyundai Motors, nhà đương kim vô địch Hàn Quốc, vào lúc 18 giờ ngày 22/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.