Tâm sự của các chỉ huy Kiev khi Nga đang giành thế chủ động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những chỉ huy Kiev, đang trực tiếp chỉ đạo chiến đấu ở miền Đông, mới đây đã có những giãi bày về tình hình chiến sự ở đây.

Binh sĩ ở miền Đông Ukraine
Binh sĩ ở miền Đông Ukraine

Phóng viên của hãng tin CNN mới đây đã có cơ hội được trò chuyện với những chỉ huy Ukraine đang trực tiếp chỉ đạo chiến đấu với lực lượng Nga ở miền Đông.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ tại khu vực Ivanivske, một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Bakhmut, miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát.

Trong khoảng thời gian 72 giờ qua không một tiếng súng nào được nghe thấy. Nguyên nhân? Đó là do thiếu đạn pháo thời Liên Xô mà quân đội Ukraine sử dụng. Thay vào đó, binh sĩ Ukraine nói rằng, họ phải ngồi chờ lệnh tham gia cuộc chiến xung quanh mình.

Chỉ huy đơn vị, Yaroslav, cho biết, ông hiểu cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến các chính trị gia phương Tây cảm thấy “rất xa vời”.

“Nhưng cuộc chiến này đang xảy ra ở đất nước tôi. Tôi không biết… hãy tưởng tượng chiến tranh đang đến trước cửa nhà bạn. Lúc đó bạn có do dự không? Chúng tôi cần những vũ khí đó. Đối phương mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng tôi sẽ không thể tồn tại, sẽ không thể đứng vững”, ông Yaroslav nói.

Ông Yaroslav không lạc quan về điều gì sẽ xảy ra nếu gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD hiện đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ không đến.

Ở một khu vực khác gần đó, những người lính điều khiển đơn vị pháo binh Paladin do Mỹ tài trợ ít nguy hiểm hơn vì họ luôn có sẵn nguồn cung cấp đạn pháo của Mỹ.

Họ đã bắn hai lần khi phóng viên CNN đến thăm, nhưng bầu trời xung quanh họ đầy rẫy những vụ nổ liên tục và chỉ huy của họ, Oleksandr, bày tỏ sự dè dặt về cuộc chiến phía trước.

“Chúng tôi đang gặp vấn đề, đó là thiếu đạn dược. Chúng tôi có đủ việc để làm, nhưng hãy cố gắng chính xác hơn để tiết kiệm thời gian. Cuộc tấn công của Nga có quy mô lớn, và chúng tôi đang không có đủ đạn dược”, ông Oleksandr nói.

Các lực lượng Nga dường như đã có được động lực trên khắp các chiến tuyến phức tạp phía đông chạy từ hai thị trấn mà họ đã chiếm được sau những trận chiến kéo dài nhiều tháng: Avdiivka, hai tuần trước, và Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái.

Trong khi họ đang đạt được một số thành công ở Ivanivske, ngay phía tây Bakhmut, thì phía tây Avdiivka là nơi Moscow đã đạt được tiến bộ lớn hơn.

Ba ngôi làng mà Nga chiếm giữ ban đầu - Lastochkyne, Stepove và Sieverne - không có ý nghĩa gì nhiều, trong khi Kiev tuyên bố tuyến phòng thủ của họ luôn phải lùi xa hơn.

Tuy nhiên, tuyến phòng thủ mới đó - thông qua một trục khác gồm ba ngôi làng, Orlivka, Tonenke và Berdychi - cũng bị Nga tấn công, với các nguồn tin thân cận Nga tuyên bố có chỗ đứng ở rìa mỗi làng.

Các cuộc tấn công, mặc dù lợi ích ngày càng gia tăng, nhưng cho thấy một vấn đề rộng lớn hơn trên khắp chiến tuyến của Ukraine, nơi binh lính luôn chỉ trích sự sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của các nhà lãnh đạo sau khi quân đội rút khỏi Avdiivka.

Một binh sĩ lực lượng đặc biệt cho biết: “Tôi nghĩ rằng, lực lượng của chúng tôi đã sai lầm khi không chuẩn bị các vị trí bình thường phía sau Avdiivka. Nếu chúng tôi chuẩn bị sẵn các vị trí phía sau Avdiivka để bộ binh của chúng tôi có thể rút lui, thì chúng tôi đã giữ họ ở đó rất lâu”.

Một chiến binh khác, một tình nguyện viên người Mỹ đến từ Georgia, Garrison Foster, đã mô tả cuộc khủng hoảng thiết bị một cách tuyệt vọng: “Tôi nghĩ năm nay sẽ là năm tồi tệ nhất trong cuộc chiến. Có một số đơn vị… sắp hết xe tăng”.

Ông bày tỏ sự giận dữ trước động thái của Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo nhằm trì hoãn viện trợ của Mỹ.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ