(GD&TĐ) - Phát biểu với The Sun ngày hôm nay (9/11), Tony Fernandes ông chủ của CLB QPR bất ngờ lên tiếng tuyên bố từ bỏ theo đuổi chữ ký của David Beckham sau khi tiền vệ người Anh kết thúc hợp đồng với LA Galaxy vào ngày 16/11 tới.
![]() |
CLB QPR bất ngờ lên tiếng tuyên bố từ bỏ theo đuổi chữ ký của David Beckham |
Trong thời gian gần đây giới truyền thông xứ sở sương mù rầm rộ đăng tải những thông tin khẳng định David Beckham đang được liên hệ với một cuộc chuyển nhượng trở lại thi đấu tại Premier League trong màu áo Queens Park hoặc Tottenham sau khi kết thúc hợp đồng với LA Galaxy của giải nhà nghề Mỹ.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu với The Sun ngày hôm nay, ông chủ của QPR, Tony Fernandes bất ngờ lên tiếng khẳng định CLB này không còn quan tâm tới việc theo đuổi chữ ký của cựu ngôi sao đội chủ sân Old Trafford: “Tôi không chắc chắn về khả năng Beckham sẽ đến bởi vì hàng tiền vệ đang là khu vực mạnh nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Beckham sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, việc cậu ấy sẽ đến QPR là điều khó có thể xảy ra”.
Trong bài phát biểu của mình, ông chủ của đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng hứa với HLV Neil Warnock sẽ chi nhiều tiền mặt hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để QPR tăng cường hàng phòng ngự sau khi đã để thủng lưới 20 lần sau 11 vòng đấu đầu tiên: “Chúng tôi đang có những hậu vệ tốt nhưng lực lượng này là chưa đủ, chúng tôi cũng cần tăng cường thêm lực lượng trên hàng tấn công”.
- Hiện tại hậu vệ Matt Connolly của QPR phải nghỉ thi đấu từ đầu tháng 10 với một chấn thương mắt cá chân, Matt Connolly hy vọng sẽ trở lại trong trận đấu với Stoke vào tuần tới.
Phạm Kiên