Putin kể lại những việc bí mật trước khi Nga sáp nhập Crimea

Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ thời điểm ông ra lệnh sáp nhập bán đảo Crimea và mô tả mức độ sẵn sàng của quân đội Nga nhằm đưa cựu tổng thống Viktor Yanukovych rời Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Ông chủ Điện Kremlin cho biết, trước khi quyết định đưa bán đảo Crimea trở lại Nga, một cuộc họp của ông với các quan chức an ninh từng diễn ra suốt đêm. Họ thảo luận các biện pháp giải cứu Tổng thống Viktor Yanukovych, người vừa mất quyền lực bởi cuộc đảo chính ở thủ đô Kiev của lực lượng thân phương Tây, AFP đưa tin.

“Chúng tôi kết thúc cuộc họp lúc 7 giờ sáng. Khi ra về, tôi bảo các quan chức khác trong chính phủ rằng đã đến lúc phải hành động để đưa bán đảo Crimea trở lại nước Nga”, ông Putin nói trong đoạn video giới thiệu bộ một phim tài liệu mà Đài truyền hình quốc gia Nga Rossiya-1 sắp phát sóng.

Bốn ngày sau cuộc họp trong tháng 2/2014, một nhóm binh sĩ không mang phù hiệu giành quyền kiểm soát các cơ quan chủ chốt ở Crimea. Không lâu sau, chính quyền địa phương tiến hành cuộc trưng cầu dân ý để đưa Crimea trở lại Nga. Bán đảo chính thức trở thành một phần của Nga vào ngày 18/3/2014.

Crimea là vùng đất mang ý nghĩa chiến lược đối với nước Nga. Đây là nơi Moscow đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen. Những binh sĩ không mang phù hiệu dường như không gặp bất kỳ sự phản kháng nào từ lực lượng quân đội Ukraine trên bán đảo. Ban đầu Moscow phủ nhận những hoạt động của họ ở Crimea.

Trong phần giới thiệu bộ phim tài liệu, Putin cũng khẳng định quân đội Nga đã sẵn sàng tham chiến theo cách của họ ở thành phố Donetsk để đón ông Yanukovych. “Ông ấy có thể bị sát hại. Chúng tôi đã vạch sẵn mọi phương án để đưa ông ấy khỏi Donetsk bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không”, ông nói.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...