Sát hại bạn thân để... “cứu” cả dòng họ

GD&TĐ - Trước tòa, Thêm bật khóc nức nở và xin được... chết để đền tội. Chỉ vì mê muội tin lời thầy bói mà người phụ nữ bán cá hiền lành, yếu đuối đã biến thành kẻ sát nhân.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Thêm đã ra tay sát hại người hàng xóm, cũng chính là người bạn thân thiết “cùng hội, cùng phường” với mình, vì tin rằng điều này sẽ cứu cả dòng họ thoát nạn “chết trẻ”. 

Màn kịch “giết người, cướp của”

Rạng sáng 18/12/2018, người thân của chị Vũ Thị Ng. (SN 1979), trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang giật mình tỉnh giấc trước tiếng đập cửa kêu cứu dồn dập. Mở cửa, nhận ra đó là chị Trần Thị Thêm (SN 1982), người cùng thôn, họ linh cảm có chuyện chẳng lành.

Trong cơn hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, Thêm thông báo với mọi người rằng trên đường đi mua cá tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, mình và chị Ng. bị hai người lạ mặt đến khống chế, cướp tài sản. Trong lúc kháng cự, chị Ng. bị hai tên cướp dùng dao đâm gục ngay tại chỗ còn Thêm may mắn chạy thoát về báo tin cho gia đình.

Người nhà của nạn nhân sau khi nhận được hung tin đã báo ngay đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ sự việc. Theo trình báo, thì khoảng 3 giờ sáng 18/12/2018, chị Vũ Thị Ng. và Trần Thị Thêm rủ nhau đi mua cá về bán kiếm lời.

Hai người đi trên hai xe máy. Không lâu sau đó, Thêm quay lại nhà chị Ng. báo tin chị Ng. bị hai kẻ lạ mặt, đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe cướp. Phát hiện thấy chị Ng. có đeo khuyên tai bằng vàng, các đối tượng liền giật một bên khuyên tai.

Khi chị Ng. hô hoán lên thì bị chúng dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người. Gia đình nạn nhân đã nhanh chóng đến hiện trường đưa chị Ng. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị Ng. đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân đã tử vong do nhiều vết dao tấn công vào cổ, ngực. Qua kiểm tra, nạn nhân mất hoa tai, điện thoại, riêng chiếc xe máy vẫn còn tại hiện trường.

Khi bước vào điều tra, truy tìm hung thủ gây án, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn bởi không chỉ vụ việc diễn ra vào ban đêm tại khu vực hoang vắng mà ngay cả các dấu vết tại hiện trường cũng bị xóa sạch do đang vào mùa nước lên. Đồng thời, qua xác minh được biết nạn nhân là người hiền lành, hòa đồng, ít khi xảy ra mâu thuẫn với ai.

Cơ quan điều tra đã mời Trần Thị Thêm là nhân chứng của vụ án lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thêm khai báo trùng với nội dung gia đình nạn nhân cung cấp. Thêm nói, trước khi xảy ra vụ án, có người điện thoại vào máy của Thêm nói là tháo nước tát ao nên cần bán cá.

Chính vì vậy, Thêm mới rủ chị Ng. cùng đi mua. Khi đến nơi thì không thấy ai tát ao mà xuất hiện hai người đàn ông đã dùng dao đâm chị Ng. để cướp tài sản. Theo như trình bày của Thêm thì hai tên cướp chỉ nhằm vào chị Ng. vì chị hô hoán, kêu cứu.

Trong lúc chúng hành hung chị Ng., Thêm vì quá sợ hãi nên van xin chúng tha mạng vì còn con nhỏ. Do vậy, chúng chỉ lấy túi xách của Thêm bên trong có điện thoại và hai triệu đồng rồi thả cho chị đi.

Suốt quá trình kể lại vụ việc, Thêm liên tục bật khóc, tỏ ra thương xót nạn nhân. Thêm cho biết, mình và chị Ng. là vừa là hàng xóm, vừa là bạn buôn bán “cùng hội, cùng phường”, thân thiết với nhau như ruột thịt.

Quá trình cả hai cùng rủ nhau đi buôn bán, đi chợ cá đêm chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã kể cả trong khi làm ăn hay trong cuộc sống. Thêm còn bày tỏ sự ân hận khi không cứu được bạn trước sự tàn ác của hai tên cướp... Tuy nhiên, “màn kịch” của Thêm sớm bị vạch trần bởi chính những lời khai vụng về của thị.

Thêm tự sát nhưng được phát hiện cấp cứu kịp thời.
Thêm tự sát nhưng được phát hiện cấp cứu kịp thời. 

Vạch trần “màn kịch” vụng về

Tập trung nghiên cứu, phân tích lời khai của Thêm, các điều tra viên nhận ra rất nhiều điểm bất thường, đáng nghi. Thêm khai trong lúc hai tên cướp lao vào tấn công chị Ng., Thêm đã kịp thời chạy thoát mà không có bất kì thương tích nào.

Hay việc Thêm mô tả về hai đối tượng nam giới có những đặc điểm mà thông thường những người khác ít khi phát hiện ra đặc biệt với tâm lý đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm. Đó là một trong hai đối tượng có vết xăm nhỏ, hình chữ ở cổ tay mà với điều kiện ánh sáng vào ban đêm thì khó có thể nhận dạng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi khiến các điều tra viên đặt ra nghi vấn, nếu đây là vụ giết, cướp của tại sao hiện trường không hề có xáo trộn? Xe máy của nạn nhân vẫn còn, hoa tai bị tháo chứ không phải do giật ra? Qua kiểm tra điện thoại của nạn nhân và điện thoại của Thêm không hề có cuộc điện thoại lạ nào gọi vào?

Tại sao Thêm không báo tin, kêu cứu người dân gần hiện trường mà lại bình tĩnh đi xe về nhà chị Ng. trong khi nhà chị Ng. ở cách hiện trường khá xa? Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ án cũng không phải mùa thu hoạch cá.

Thường thì người dân sẽ thu hoạch vào cuối tháng 12 âm lịch hàng năm. Người dân ở gần hiện trường cũng cho biết, họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào có thể liên quan tới vụ án mạng.

Cùng với nghi vấn quanh những điểm bất thường của vụ án, sự việc càng sáng tỏ khi kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự cho thấy, các dấu vết trên người nạn nhân không trùng hợp với một vụ cướp có giằng co, vật lộn. Nạn nhân hoàn toàn không có sự phòng vệ nào trước ý định của hung thủ.

Cơ quan điều tra đưa ra nhận định, Thêm chính là hung thủ của vụ án mạng. Tuy vậy, điều mà các điều tra viên trăn trở đó là nguyên nhân, động cơ nào dẫn đến việc Trần Thị Thêm giết chị Ng. bởi hai người không hề có mâu thuẫn...

Hung khí gây án tìm được dưới hồ nước.
Hung khí gây án tìm được dưới hồ nước.

Qua thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, các điều tra viên nắm được, trong nhiều năm trở lại đây, gia đình Thêm liên tục có người qua đời. Trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm, gia đình Thêm lại có một người chết. Bốc mộ người này lên được một thời gian ngắn, lại có người khác nằm xuống.

Vì vậy, Thêm rất lo lắng, bất an và có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước khi xảy ra án mạng, gia đình chồng Thêm chuẩn bị bốc mộ cho anh trai chồng khiếm Thêm càng lo sợ. Nhận định, với tâm lý lo sợ như vậy, lại là phụ nữ, Thêm sẽ sợ hãi đi xem bói.

Điều tra viên đã rà soát tất cả những người làm nghề thầy cúng, thầy bói trên địa bàn. Trong quá trình rà soát, một người đã thừa nhận có xem bói cho Thêm. Thầy bói này khi xem cho Thêm phán rằng, sau khi bốc mộ anh trai chồng thì trong gia đình, dòng họ sẽ tiếp tục có người chết.

Người đó có thể chính là Thêm hoặc người thân. Nhận định, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Thêm sát hại chị Ng. với mục đích tìm người thế mạng, cơ quan công an triệu tập Thêm lấy lời khai. Lần thứ nhất, Thêm ngoan cố chối tội, vẫn khai là hai chị em bị cướp.

Đến lần thứ hai, khi đang làm việc tại cơ quan công an thì Thêm xin đi vệ sinh rồi lấy chổi nhựa cán sắt tìm cách tự sát. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng phát hiện và đưa Thêm đi cấp cứu kịp thời.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, được sự động viên, Thêm đã thổ lộ với chị gái mình rằng đã giết chị Ng. để tránh cho gia đình gặp tai hoạ. Và đúng như nhận định của các điều tra viên, Trần Thị Thêm sát hại bạn thân là do lo sợ trong gia đình sẽ tiếp tục có người chết sau khi bốc mộ anh chồng. 

Kế hoạch giết người thế mạng

Bị cáo Trần Thị Thêm bị tuyên phạt mức án tù chung thân.
Bị cáo Trần Thị Thêm bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Tại cơ quan điều tra, Thêm khai bị khủng hoảng tinh thần vì họ hàng có nhiều người chết đột ngột, hầu hết chưa đến 60 tuổi. Thấy nhiều người trong họ ra đi bất ngờ như vậy, Thêm luôn bồn chồn, lo lắng suy nghĩ. Cho rằng việc hương khói, thờ cúng của mình có vấn đề nên Thêm bắt đầu đi tìm đến thầy bói để được giải tỏa.

Trước đó, khoảng một tháng có đi xem bói và suy nghĩ rất nhiều về những điều thầy bói phán. Đó là phải có một người thân bị chết thì mới có thể hoá giải được “vận đen” mà gia đình Thêm đang gặp phải.

Vậy ai là người phải chết để thế mạng, cứu cả gia đình, dòng họ của Thêm? Thêm đã nghĩ rất nhiều, lúc đầu thị định sát hại một người thân nào đó trong gia đình nhưng không dám.

Cuối cùng, Thêm nghĩ đến người bạn thân ở gần nhà là chị Ng. Nhà Thêm và nhà chị Ng. cách nhau khoảng 200 mét, hai người vừa là hàng xóm, vừa là bạn buôn bán nên quan hệ rất thân tình. Sau khi quyết định sát hại chị Ng. để thế mạng, Thêm đã chuẩn bị dao sắc, áo mưa, rồi dựng một màn kịch nói dối là có người tát ao, rủ chị Ng. đi buôn cùng để đưa nạn nhân ra nơi hoang vắng.

Vốn là bạn hàng đi chợ cá với nhau, chị Ng. vui vẻ nhận lời đi cùng Thêm mà không một chút mảy may nghi ngờ.

Khoảng 3 giờ ngày 18/12/2018, Thêm và chị Ng. mỗi người đi một xe máy, đến đoạn đường đất ở giữa cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý thì dừng lại. Lúc này, Thêm lấy điện thoại giả vờ gọi cho người bán cá ra đón.

Nhân lúc chị Ng. không để ý, Thêm lấy con dao trong thùng xốp cứa cổ, rồi đâm liên tiếp lên người chị Ng. Bị tấn công bất ngờ, chị Ng. không kịp phản ứng ngã ra đất. Vừa đâm nạn nhân Thêm vừa nói: “Em xin lỗi chị, rồi em cũng sẽ chết cùng chị”... Sau khi gây án, Thêm tạo hiện trường giả như là một vụ cướp.

Thêm tháo đôi hoa tai chị Ng. đang đeo ném cùng với con dao vừa gây án xuống hồ cá cạnh hiện trường. Tiếp đó, thị lấy điện thoại của nạn nhân rồi đi xe máy về nhà, nói dối với mọi người là bị cướp...

Ngày 26/6/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thêm về tội giết người. Tại phiên tòa, Thêm bật khóc nức nở và xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình mình.

Thêm tự cho rằng hành vi giết người của mình là tàn nhẫn, không thể tha thứ và... xin được nhận mức án cao nhất để đền tội. Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Thêm mức án tù chung thân... Với mức án ấy, Thêm sẽ có cả quãng đời còn lại trong tù để ăn năn, sám hối về tội lỗi của mình.

Ông cha bao đời đã đúc kết rằng: “Tiền buộc dải yếm bo bo. Trao cho thầy bói rước lo vào mình”, ấy thế nhưng chỉ vì sự mù quáng, cuồng tín mà vẫn còn những người như Thêm, trở thành sát nhân vì tin lời thầy bói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.