Nữ sinh sục sôi trước chủ quyền Tổ quốc

GD&TĐ - Góc nhìn, quan điểm đầy tính trách nhiệm và sâu sắc về chủ quyền Tổ quốc khiến chúng ta càng trân trọng nhận thức, cách thể hiện của giới trẻ.

Nữ sinh sục sôi trước chủ quyền Tổ quốc

Cảm xúc đáng trân trọng về chủ quyền, trách nhiệm thế hệ trẻ... các nữ sinh lớp 12 D1 Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) có dịp được bày tỏ qua yêu cầu đề Văn của cô giáo Trịnh Thu Tuyết.

Dù mỗi người một cách, nhưng tất cả đều cho thấy ý thức trách nhiệm sâu sắc trước chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nữ sinh sục sôi trước chủ quyền Tổ quốc ảnh 1 Khánh Linh

Lớp trưởng Khánh Linh: Em nhận thức rõ chủ quyền là thiêng liêng

Gần đây, sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong phạm vi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông đã khiến không chỉ đồng bào ta ở trong nước mà cả kiều bào ở nước ngoài đều bất bình, phẫn nộ.

Mỗi bài báo, mỗi tin tức về hành động trái phép của Trung Quốc trên biển Đông trong những ngày vừa qua đều mang đến cho em những suy nghĩ và xúc cảm sâu sắc.

Việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đặt giàn khoan trái phép trong vùng chủ quyền trên biển nước ta bất chấp luật pháp quốc tế là một việc làm đáng lên án.

Không những vậy, Trung Quốc còn điều thêm tàu quân sự, vũ trang cùng máy bay để ngăn không cho cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ, cản trở mọi sự ra vào của tàu Việt Nam xung quanh vị trí của giàn khoan.

Tàu Trung Quốc còn có nhiều hành vi gây hấn, đâm và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. Đó là những hành động không thể chấp nhận được.

Trong thời điểm căng thẳng của tình hình Biển Đông, em càng cảm nhận rõ chủ quyền là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt.

Đó là lòng yêu nước thường trực và tinh thần đoàn kết của dân tộc, khi các chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần, dũng cảm theo dõi và ngăn chặn từng hành động của Trung Quốc, khi ngư dân nước ta vẫn ra khơi đánh cá, vẫn quyết định bàm biển, hỗ trợ các tàu Kiểm ngư và Hải quân Việt Nam, bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền dân tộc.

Em tin rằng, em và tất cả mọi công dân Việt đều đang đặt niềm tin vững chắc vào cách giải quyết tranh chấp bằng hòa bình và trao đổi của Đảng và Nhà nước, tránh những xung đột không đáng có, đe dọa nền hòa bình vừa lập lại sau gần nửa thế kỉ.

Em cũng hi vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ sớm xem xét lại hành động vụ lợi, phi pháp, phi nhân đạo của mình và ảnh hưởng của những hành động ấy đến với không chỉ hai đất nước Việt Nam, Trung Quốc mà còn đến cả sự ổn định, hòa bình trên thế giới.

Trung Quốc cần rút giàn khoan khỏi vùng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và đưa ra lời giải thích cũng như xin lỗi một cách thỏa đáng.

Nữ sinh sục sôi trước chủ quyền Tổ quốc ảnh 2Lương Thị Thuỷ Trang 

Lương Thị Thủy Trang: Chúng em sẽ yêu nước một cách tỉnh táo

 

Những ngày gần đây, sự kiện Biển Đông đã tạo nên làn sóng phẫn nộ về hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ bất hợp pháp của Chính quyền Trung Quốc.

Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em cũng cảm thấy bất bình trước hành động ngang ngược này. 

Phần lãnh thổ của Việt Nam đã được pháp luật Việt Nam và cả pháp luật quốc tế công nhận. Dù biết rõ nhưng họ vẫn thực hiện hành vi xâm phạm và ngụy tạo bằng những lời không đúng sự thật.

Điều này cho thấy sự chủ động và âm mưu của Trung Quốc đối với vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta.

Là một người Việt Nam yêu nước, không ai có thể chấp nhận được hành động này của Trung Quốc.

Dân tộc Việt Nam đã đấu tranh để giành độc lập, để khẳng định chủ quyền lãnh thổ đâu phải chỉ trong một vài năm mà phải mất đến hàng thế kỉ.

Bao nhiêu người đã ngã xuống, đã phải chịu nhiều mất mát và đau khổ. Vậy nên chẳng có lí do gì để đất nước mình, người dân mình không được sống trong bình yên!

Đó cũng là lí do tại sao, sự kiện Biển Đông, rất nhiều bạn bè quốc tế đã giơ cao tay để ủng hộ Việt Nam.

Em nghĩ người dân mình cần hiểu rõ được điều này cũng như hiểu được cách giải quyết bằng đàm phán hòa bình của Nhà nước để mỗi người biết cách tự điều chỉnh phản ứng của mình đối với hành động của Trung Quốc, không nên quá kích động dễ gây nên những hành động phá hoại tạo nên những hình ảnh xấu không đáng có về người Việt Nam.

Em nghĩ, tinh thần yêu nước của dân mình đáng tự hào lắm, nhưng yêu nước cũng cần có sự tỉnh táo để biết được mình nên làm gì cho đất nước lúc này, không nên mù quáng, cực đoan.

Với các bạn trẻ đang ở lứa tuổi học sinh, sinh viên như em, cần nhất vẫn là tập trung vào học tập để tạo nên những thành quả nhất định có ý nghĩa đối với đất nước.

Hơn thế nữa cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để khi Tổ quốc gọi có thể sẵn sàng phục vụ, nghe theo lời dạy của Bác hồ: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Nữ sinh sục sôi trước chủ quyền Tổ quốc ảnh 3 Lê Nguyệt Ánh (bên trái)

Lê Nguyệt Ánh: Chuẩn bị hành trang trước mọi biến động

Công dân của một đất nước, không phân biệt đó là nước lớn hay nhỏ, đang sống dưới chế độ chính trị nào đều cần có ý thức sâu sắc về quốc gia mình đang sống và làm việc.

Ngang nhiên đặt giàn khoan vào khu vực lãnh hải của nước bạn, dùng tàu quân sự cùng vòi rồng phun xả làm bị thương không ít ngư dân Việt cùng cảnh vệ biển nước bạn, điều đó có còn gọi là đúng đắn với mấy chữ "người láng giềng"?

Việt Nam - Đất nước mà hầu như thế kỉ nào cũng phải trải qua những cuộc chiến tranh, có những người con chiến đấu hết mình, gửi một phần xương máu về Đất Mẹ; cũng có những người mãi mãi nằm lại đó, là đất nước chúng ta, một đất nước khát khao hòa bình mãi mãi.

Khao khát ấy thúc giục mỗi con người Việt, nhất là thế hệ trẻ, phải chuẩn bị hành trang của mình ngày một cẩn thận và kĩ lưỡng trước những biến động không ngừng của xã hội.

Không chỉ là kiến thức trong trường học, không dừng lại ở cách đối nhân xử thế, cách nhìn nhận vấn đề, mà còn là sự kết hợp trọn vẹn của tất cả những điều đó.

Và vì thế, cho dù chỉ mới 18 tuổi, không chỉ em, mà còn hàng nghìn, hàng triệu thanh niên Việt Nam cũng như mọi công dân khác đều có thể tự hào khẳng định: 

Cả dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đất nước, cùng với đó là sự ủng hộ và đồng tình của thế giới đứng về phía dải đất hình chữ S xinh đẹp ở Đông Nam Á.

Nữ sinh sục sôi trước chủ quyền Tổ quốc ảnh 4
Hoàng Linh Phương 

Hoàng Linh Phương: Em có ý thức hơn về trách nhiệm của mình với đất nước

Em tin rằng, người dân Việt Nam nào cũng đang từng ngày, từng giờ theo dõi diễn biến vụ việc Trung Quốc hạ giàn khoan trái phép trong khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam.

Hành động trái với luật pháp quốc tế đó khiến bản thân em thấy rất bất bình và phẫn nộ. Việc xâm phạm chủ quyền quốc gia là điều không thể chấp nhận được.

Em cũng cảm phục và tự hào khi những chiến sĩ ngoài đảo cùng các ngư dân vẫn đang tiếp tục bảo vệ lãnh thổ, ngăn cản hành động ngang ngược từ phía Trung Quốc. Dù bị thương, các anh vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cá nhân em và mọi người dân Việt Nam đều tin tưởng vào những biện pháp giải quyết bằng hòa bình và ngoại giao của Chính phủ, quyết tâm giữ gìn từng vùng biển ngoài xa.

Là một đất nước đã đi qua nhiều cuộc chiến, hiểu rõ những mất mát, đau thương trong chiến tranh, nên chúng ta đều đang cố gắng để không phải giải quyết tranh chấp trên bằng biện pháp tồi tệ nhất, đó là xung đột trực tiếp.

Qua sự kiện trên, bản thân em cũng thấy mình đã dần dần có ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước, không chỉ dừng lại ở việc học tập tốt để trở thành người có ích mà còn biết quan tâm tới những vấn đề chung của dân tộc, biết phẫn nộ khi đất nước bị xâm phạm chủ quyền.

Em tin đó là điều không chỉ riêng mình em mà mỗi thanh niên Việt Nam đều đang cảm nhận được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.