Nữ sinh Làng SOS Hải Phòng nhận học bổng "Trái tim sư tử"

GD&TĐ - Sáng 16/11, tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng đã diễn ra lễ trao học bổng Trái tim Sư tử cho em Đỗ Thị Phương Anh.

Hịệu trưởng Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam trao học bổng cho Phương Anh.
Hịệu trưởng Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam trao học bổng cho Phương Anh.

Đến dự có ông Raymond Gordon- Hiệu trưởng Trường Đại Anh quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bẩy- Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nguyên Trưởng ban chỉ đạo Làng trẻ em SOS Hải Phòng; ông Bùi Văn Kiệm- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng; ông Đỗ Văn Bình- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng.

Tại Lễ trao học bổng, ông Raymond Gordon- Hiệu trưởng Trường Đại Anh quốc Việt Nam chia sẻ, học bổng Trái tim Sư tử của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là suất học bổng duy nhất hàng năm dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá một tỷ đồng, gồm toàn bộ học phí các khóa dự bị tiếng Anh, dự bị đại học, chương trình cử nhân, sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian theo học.

Ông Raymond Gordon bày tỏ tin tưởng với tố chất của Phương Anh em sẽ học tập chăm chỉ, dành được thành tích tốt và sẽ trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi trong tương lai.

Phương Anh phát biểu tại lễ trao học bổng
Phương Anh phát biểu tại lễ trao học bổng

Chia sẻ tại Lễ trao học bổng, Phương Anh cho biết, em chưa từng nghĩ tới chuyện du học hay được học bổng một trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Tình cờ trong một lần nghe trường giới thiệu trực tuyến chương trình ở làng hồi tháng 7, cô gái nhen nhóm ý định thử sức.

Việc quyết định đăng ký học bổng với Phương Anh khá khó khăn vì em không có hiểu biết và kinh nghiệm làm hồ sơ. Nhưng được mẹ Đỗ Thị Thắng và các cô, bác động viên, Phương Anh đã cố gắng thử sức.

Phương Anh cùng mẹ Thắng (áo dài đỏ) chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng
Phương Anh cùng mẹ Thắng (áo dài đỏ) chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng

Hạn nộp hồ sơ là đầu tháng 8 Phương Anh chỉ có một tháng để viết bài luận, xin thư giới thiệu, chuẩn bị điểm trung bình học tập, hoạt động ngoại khóa và giấy chứng nhận hoàn cảnh. Chưa từng có kinh nghiệm xin học bổng, Phương Anh vào các hội nhóm để học hỏi. Khó khăn lớn nhất của em khi đó là thời gian và ý tưởng viết luận.

Cuối cùng, em chọn hành trình tìm lại bản thân qua việc lựa chọn những đôi giày làm chủ đề bài luận. Đừng nên chọn giày theo xu thế, hãy chọn đôi phù hợp và yêu thích, cũng giống như phải là chính mình, dù cho xuất phát điểm thế nào chăng nữa.

Khoảng một tuần sau, Phương Anh vui sướng khi được thông báo đỗ học bổng. "Hành trình xin học bổng của con có thể đặc biệt hơn các bạn khác vì thời gian chuẩn bị ngắn hơn nhưng sau tất cả con thấy bản thân mình trưởng thành hơn và đã học hỏi được nhiều điều", Phương Anh chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Kiệm- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng xúc động nhắn gửi, với những gì đã đạt được Phương Anh hãy sống mạnh mẽ, tự tin để học tập tốt. Em hãy khẳng định bản thân bằng nghị lực phi thường, trái tim  yêu thương và thái độ sống khiêm nhường của mình.

Tại buổi lễ Báo Giáo dục và Thời đại cùng một số nhà hảo tâm đã trao phần quà học bổng cho Phương Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.