Nữ sinh Gia Lai: Bóc vỏ cây lấy tiền đến lớp

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Hồ Ngọc Xuân Mai (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), xuất sắc đạt 28 điểm khối C. Trước nguy cơ nữ sinh không được học đại học do hoàn cảnh khó khăn, một số nhà hảo tâm đã

Dù cuộc sống khó khăn nhưng nữ sinh Hồ Ngọc Xuân Mai luôn cố gắng vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống. Ảnh: TG
Dù cuộc sống khó khăn nhưng nữ sinh Hồ Ngọc Xuân Mai luôn cố gắng vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống. Ảnh: TG

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Hồ Ngọc Xuân Mai (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), xuất sắc đạt 28 điểm khối C. Trước nguy cơ nữ sinh không được học đại học do hoàn cảnh khó khăn, một số nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ, giúp em chạm tới ước mơ.

Vượt lên nghịch cảnh

Hồ Ngọc Xuân Mai (lớp 12A6, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh) khi chào đời chỉ nặng vỏn vẹn hơn 1kg. Lớn lên sức khoẻ của Xuân Mai không được tốt như bạn bè cùng trang lứa. Ngoài ra, từ khi mới lọt lòng, Xuân Mai không nhận được tình yêu thương trọn vẹn của bố mẹ. Khi em lên 5 tuổi, mẹ đi bước nữa. Từ đó, Xuân Mai sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại.

Thấu hiểu sự khó khăn, cơ cực của người thân, Xuân Mai thường xuyên phụ giúp công việc nhà. Khi tròn 10 tuổi, em nhận bóc vỏ cây bời lời thuê để đỡ đần ông bà. Tuổi nhỏ, sức yếu có những hôm đôi bàn tay bật máu, khi đến lớp học con chữ, cô bé không cầm nổi bút viết. Dù vậy, bữa đói của gia đình Xuân Mai vẫn nhiều hơn hôm no. Đau đớn, vất vả từ nhỏ nhưng chưa một lần Xuân Mai than thở hay cảm thấy mệt mỏi.

Để lo cho cháu ăn học, ông bà ngoại Xuân Mai đi nhặt ve chai ở các ngõ ngách trên đường phố. Tờ mờ sáng, hai ông bà lại thức dậy để mót mủ cao su ở những vườn lân cận nhà.

Bà Nguyễn Thị Tám (84 tuổi, bà ngoại Xuân Mai) tâm sự: Từ lúc Xuân Mai còn trong bụng mẹ, bố của em đã bỏ đi biệt tích. Khi lên 5 tuổi, mẹ Xuân Mai cũng đi tìm hạnh phúc mới. Biết cháu ngoại thiếu thốn tình cảm gia đình, bà Tám và chồng cố gắng bù đắp, dành trọn sự yêu thương cho Xuân Mai.

“Xuân Mai sinh ra trong gia đình khó khăn, cuộc sống lại bất hạnh hơn so với các bạn. Tuy nhiên, Mai rất ngoan ngoãn, nghe lời ông bà và chưa lần nào khiến chúng tôi phải phiền lòng. Cháu thích được đến trường học con chữ lắm, dù nắng mưa cũng không nghỉ buổi nào. Vợ chồng tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng theo học để sau này bớt khổ. Tuy khốn khó nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm lụng, để dành những gì tốt đẹp nhất cho cháu, hy vọng cháu đạt được ước mơ của mình”, bà Tám chia sẻ.

Ngày nhỏ, Xuân Mai quanh quẩn bên ông bà rồi đến trường học con chữ. Đến năm học cấp 3, do nhà cách xa trường nên Xuân Mai lên ở nhờ nhà bà con trên thị trấn. Cuộc sống xa nhà lại tự ti, mặc cảm với hoàn cảnh khốn khó nên nữ sinh ngày càng sống khép mình, ít chia sẻ, tâm sự với ai. Có những suy nghĩ thoáng qua khiến nữ sinh muốn buông xuôi. Nhưng khi nghĩ về sự hy sinh của ông bà ngoại và mong muốn thoát khỏi nghèo khó, Xuân Mai lại vực dậy tinh thần và nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Tám thương cháu ngoại đã biết đỡ đần ông bà từ khi lên 10 tuổi.
Bà Nguyễn Thị Tám thương cháu ngoại đã biết đỡ đần ông bà từ khi lên 10 tuổi.

Mong mọi trường hợp khó khăn đều được giúp đỡ

Sau quãng thời gian khốn khó, trải qua biết bao thử thách, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Xuân Mai đạt được kết quả như mong đợi. Em được 27,25 điểm khối C, trong đó Ngữ văn đạt 8,75 điểm, Lịch sử 8,75 và Địa lý 9,75. Tính cả điểm cộng khu vực, Xuân Mai đạt tròn 28 điểm.

Hay tin cháu ngoại được điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 gia đình bà Tám vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, xen lẫn vào đó là sự lo lắng bởi cuộc sống quá khó khăn, gia đình không thể lo cho Xuân Mai học đại học.

“Chúng tôi tuổi gần đất xa trời, chỉ có thể nhặt ve chai sống qua ngày nên không thể lo cho cháu học đại học. Chỉ mong sẽ có nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ để Xuân Mai tiếp tục được đi học và hoàn thành ước mơ trở thành giáo viên”, bà Tám tâm sự.

Từ nhỏ em đã ước mơ trở thành giáo viên đứng trên bục giảng, dạy học và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Với 28 điểm, Xuân Mai đăng ký nguyện vọng ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn.

Xuân Mai tâm sự: Ông bà em đã lớn tuổi, sức khoẻ giảm sút nhiều nên chỉ làm được những công việc nhẹ. Số tiền làm ra đủ chi tiêu cho sinh hoạt trong gia đình. Nếu đi học đại học thì cần khoản tiền khá lớn, ông bà sẽ không thể lo nổi. Do đó, khi mới biết điểm Xuân Mai không dám nghĩ mình sẽ tiếp tục được đi học.

“Một số nhà hảo tâm khi biết câu chuyện của gia đình đã hỗ trợ phần nào chi phí giúp em tiếp tục học đại học. Em rất biết ơn những tầm lòng nhân ái đã giúp em có thể chạm tới ước mơ. Em sẽ sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm. Em hy vọng rằng sự giúp đỡ này sẽ được san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh khác để các bạn cũng có thể đến trường như em.

Điều em lo lắng nhất hiện nay là ông bà ngoại. Bởi em đi học xa nhà, những lúc trái gió trở trời ông bà sẽ không biết xoay xở ra sao. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này ra trường kiếm việc làm để phụng dưỡng ông bà”, Xuân Mai tâm sự.

Ông Nguyễn Thanh Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: Gia đình ông bà Xuân Mai là hộ cận nghèo tại địa phương. Do tuổi cao, sức khoẻ yếu nên ông bà chỉ làm được những công việc nhẹ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nắm được hoàn cảnh gia đình, chính quyền địa phương thường xuyên huy động các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vừa qua, Xuân Mai cũng đạt được điểm số cao. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chính quyền đang phối hợp với Đoàn thanh niên kêu gọi giúp đỡ để nữ sinh vững bước khi học đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.