Những giọt nước mắt trưởng thành

Lễ Tri ân và trưởng thành cho hơn 360 học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Thành phố Tây Ninh) đã diễn ra đầy cảm xúc.

Bà ngoại của em Lê Hồng Nhung, lớp 12A2, đã ngoài 80 tuổi, vẫn gắng từng bước từ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên đến dự lễ.
Bà ngoại của em Lê Hồng Nhung, lớp 12A2, đã ngoài 80 tuổi, vẫn gắng từng bước từ xã Mỏ Công, huyện Tân Biên đến dự lễ.

Thay mặt toàn khối, học sinh Võ Thị Huyền Trân kể lại những tháng ngày vui buồn bên bạn bè, thầy cô học tập; bày tỏ lòng biết ơn thầy, cô giáo đã tận tụy dạy bảo, công ơn trời bể của cha mẹ, người thân đã không quản ngại nắng mưa tằn tiện để nuôi dưỡng, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho mình.

Có nhiều bạn để hoàn thành 12 năm học đã phải cố vượt giới hạn chính mình. Một bạn nữ phụ giúp cha mẹ vừa học vừa bán vé số, có những bạn từ vùng sâu, vùng xa của các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành…thuê nhà ở trọ, vừa học vừa phụ bán cà phê, quán ăn để có thêm tiền đi học,…

Bài phát biểu còn là lời cảm ơn, xin lỗi thầy cô, cha mẹ vì những lỗi lầm, những giây phút sốc nổi, thiếu suy nghĩ trong thời gian qua. Cuối cùng là lời hứa quyết tâm học tập, đạt kết quả cao nhất trong những kỳ thi sắp tới.

Sau bài phát biểu, thật bất ngờ và tràn đầy cảm xúc, những người cha, người mẹ,…đã ôm ghì lấy đứa con thân yêu của mình. Nước mắt của cha mẹ, của học sinh, của thầy cô giáo,…đã rơi trên sân trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ