"Hội tụ mùa thu" - Tri ân thầy giáo

"Hội tụ mùa thu" - Tri ân thầy giáo
Các nữ học trò của thầy Phạm Viết Song
Các nữ học trò của thầy Phạm Viết Song

(GD&TĐ) - “Hội tụ mùa thu” là tên Triển lãm tranh do các thế hệ học trò (từ 1957 – 2000) của cố họa sĩ Phạm Viết Song dâng lên người thầy đáng kính của mình, như một lời tri ân đầy ý nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trên nửa  thế kỷ vừa sáng tác, vừa dạy vẽ, họa sĩ Phạm Viết Song – người từng đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đã đào tạo nên nhiều thế hệ học trò thành danh từ những thiếu niên học sinh, công nhân, viên chức, bộ đội, nông dân,… trong các lớp học Mỹ thuật từ cuối những năm 50 đến cuối những năm 90 của thế kỷ XX trên mảnh đất Hà Nội – Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Gần 50 năm (1957 - 2000), thời gian đủ khoảng lùi để mỗi người có thể nhìn lại chặng đường sáng tạo nghệ thuật của mình. Hàng trăm học trò của Họa sĩ Phạm Viết Song, dù được học thầy Song ít hay nhiều thời gian thì trong trái tim vẫn luôn ghi nhớ công ơn “Người thầy đầu tiên” đã giúp họ vun đắp tình yêu với con đường sáng tạo nghệ thuật.

Triển lãm “Hội tụ mùa thu” tập hợp một số tác phẩm của hơn 30 họa sĩ là các thế hệ học trò của thầy Phạm Viết Song, để ghi nhớ công ơn đào tạo của người thầy đáng kính, đồng thời mang đến cho công chúng Thủ đô những đóng góp nhỏ trong đời sống mỹ thuật đương đại.

Đại diện Ban tổ chức Triển lãm - Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Quản lý kinh tế Quốc gia - tự hào chia sẻ: Ở Việt Nam có khoảng 10 trường đào tạo Mỹ thuật, có hàng trăm thầy cô dạy về mỹ thuật nhưng có lẽ không mấy ai trong số đó có được hạnh phúc và may mắn như thầy Phạm Viết Song, với những học trò U80 vẫn cùng nhau tổ chức triển lãm tranh, với những tác phẩm nghệ thuật tâm huyết nhất để kính dâng thầy. Đây là cuộc triển lãm mở đầu cho một hoạt động dự kiến sẽ diễn ra thường niên mỗi dịp 20/11.

Họa Sĩ Nguyễn Diệp Phương, nguyên cán Bộ Sở Văn hóa Hà Nội cho biết: 31 họa sĩ, mỗi người chỉ được đóng góp tối đa 3 bức tranh để trưng bày trong triển lãm. Đây là những gương mặt đại diện cho  hàng trăm họa sĩ từng là học trò của thầy Song trên khắp miền Tổ quốc. Phòng tranh thể hiện sự đa dạng, phong phú, nhiều phong cách với mong muốn mang đến cho người xem sự thư thái và thỏa mãn mọi gu thẩm mỹ nghệ thuật.

Được biết, học trò lớn tuổi nhất của thầy giáo - họa sĩ Phạm Viết Song là họa sĩ Đào Đình Nhã (84 tuổi) cũng có mặt, túc trực tại phòng tranh trong suốt quá trình diễn ra triển lãm để tiếp đón và giới thiệu đến công chúng Thủ đô các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời thể hiện sự thành kính của các họa sĩ – học trò với thầy giáo năm xưa.

Triển lãm "Hội tụ mùa thu" mở cửa từ ngày 15 đến hết ngày 22/11/2013, tại Nhà triển lãm Hà Nội, 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số hình ảnh PV Báo GD&TĐ ghi tại phòng Triển lãm:

a
Các học trò của thầy Phạm Viết Song
s
Họa sĩ - Học trò Đào Đình Nhã (84 tuổi)
s
Họa sĩ - Học trò Phạm Ngọc Liệu (72 tuổi) bên các tác phẩm của mình
Đợi chờ - Tác phẩm của Họa sỹ Phạm Ngọc Liệu
Đợi chờ - Tác phẩm của Họa sỹ Phạm Ngọc Liệu

Bảo Minh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ