




8h00: Học trực tuyến. Sau hơn 2 tháng chuyển hoàn toàn từ học tập trung trực tiếp trên giảng đường sang học online, giờ đây, Hường và các bạn sinh viên khác trong lớp đã thích nghi với cách học mới này. "Mặc đồng phục để học online khi ở nhà? Bạn đừng cười, nhưng khi mặc đồng phục, mình thấy đỡ nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè” – Hường chia sẻ

9h30: Nghỉ giữa giờ. Thưởng thức một ly trà trong không khí trong lành của làng quê là cách Hường lấy lại tinh thần cho tiết học tiếp theo bắt đầu vào lúc 9h45




13hh30: Trao đổi bài và dành thời gian cho công việc partime.

16h00: Giúp bố, mẹ dọn dẹp nhà cửa



18h00: “Spa tại gia cho mái tóc”.

19h00: Ăn tối. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để thư giãn, giải tỏa mọi căng thẳng trong ngày và hưởng thụ những món ngon tuyệt do hai mẹ con chế biến

20h00: Off team sinh viên tình nguyện. Trường mình năm nào cũng tổ chức ngày hội hiến máu Hoài Bão đỏ. Gần 2.000 đơn vị máu đã được hiến tặng trong 5 lần tổ chức gần đây nhất.
“Đội Máu Mở” chúng mình đang triển khai biện pháp tuyên truyền online, để cho nhiều người hiểu và tham gia hiến máu cứu người. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp hưởng ứng phong trào, mà còn là việc làm cấp thiết, quan trọng để đảm bảo nguồn máu cho điều trị và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng
