Ông Đoàn Ngọc Hải mua hết số nông sản ủng hộ người dân vì một câu nói

GD&TĐ - Chỉ vì một câu nói của người dân đồng bào dân tộc H’Mông, ông Đoàn Ngọc Hải đã mua hết số nông sản ủng hộ người dân.

Ông Đoàn Ngọc Hải bán nông sản gây quỹ ủng hộ cho người nghèo tại khu vực trước khách sạn 33-35 Hàng Dầu trong ngày 11/6.
Ông Đoàn Ngọc Hải bán nông sản gây quỹ ủng hộ cho người nghèo tại khu vực trước khách sạn 33-35 Hàng Dầu trong ngày 11/6.

Ngày 11/6, tại khu vực trước khách sạn 33-35 Hàng Dầu (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Đoàn Ngọc Hải đã tiến hành bán các sản phẩm nông sản như quả dứa, dưa gang, bắp ngô để gây quỹ ủng hộ cho người nghèo.

Số nông sản này được ông Đoàn Ngọc Hải thu mua của người dân đồng bào dân tộc H’Mông trong chuyến đi làm từ thiện tại huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên).

Ông Hải chia sẻ, sau khi hoàn thành công việc, ông điều khiển chiếc xe cứu thương từ huyện Mường Chà di chuyển về Hà Nội. Đến ngày 9/6, trên đường di chuyển, ông Đoàn Ngọc Hải dừng chân ở một lều được người dân dựng lên để bán nông sản cho khách du lịch.

Nhiều người dân có mặt mua nông sản ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải.
Nhiều người dân có mặt mua nông sản ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải.

Trong lúc trò chuyện, những người đồng bào dân tộc H’Mông này tâm sự với ông Hải việc cả nửa tháng nay ngồi bán cả ngày ở đây nhưng không có khách mua vì dịch bệnh. Đồng bào tại đây cho biết, có hôm không được nổi 10 ngàn đồng. Số nông sản để lâu sẽ bị hư hỏng.

Sau cuộc trò chuyện với người dân tại đây, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục hành trình lái xe về Hà Nội. “Tuy nhiên, khi đã đi cách xa khu vực bán nông sản của những người đồng bào H’Mông khoảng 10km, trong đầu tôi luôn suy nghĩ đến câu nói "nửa tháng nay không bán được, có ngày không bán được nổi 10 ngàn đồng" của họ”, ông Hải chia sẻ.

Số tiền bán nông sản sẽ được ông Hải chuyển vào quỹ từ thiện vì đồng bào.
Số tiền bán nông sản sẽ được ông Hải chuyển vào quỹ từ thiện vì đồng bào.

Chính vì câu nói xót xa của những người đồng bào nghèo, ông Hải đã quay xe lại lều bán dứa mua hết số dứa và nông sản của người dân và mang số hàng trên về Hà Nội bán lấy tiền quyên góp vào quỹ từ thiện.

“Khoảng 15 phút tôi đã bán xong xe dứa, dưa, ngô. Giá vốn tôi bỏ ra 720.000 đồng, tôi thu lại 4.750.000 đồng do bà con cho tôi thêm. Tôi cũng nhận được rất nhiều thuốc chữa bệnh, sữa đặc và rất nhiều dép và quần áo thiếu nhi mới tinh”, ông Hải viết trên trang cá nhân sau khi bán hết số nông sản lấy tiền quyên góp vào quỹ từ thiện.  Ông Hải chia sẻ, số tiền này sẽ được chuyển vào về quỹ Vì đồng bào mang tên ông.

Nhiều người đến mua nông sản ủng hộ và chụp ảnh cùng vị cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1.
Nhiều người đến mua nông sản ủng hộ và chụp ảnh cùng vị cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Được biết, ngày 12/6, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ di chuyển lên Hà Giang ủng hộ sữa cho người nghèo, khi trên đường trở về Hà Nội ông sẽ tiếp tục mua măng, trái cây để mang xuống Hà Nội bán nhằm mục đích ủng hộ cho người nghèo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ