Người biểu tình phóng hỏa, ông Macron ký luật cải cách tiền lương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những người biểu tình ở Rennes, Pháp phản đối cải cách lương hưu gây tranh cãi đã đốt lối vào một đồn cảnh sát địa phương.

Người biểu tình đốt lối vào một đồn cảnh sát địa phương
Người biểu tình đốt lối vào một đồn cảnh sát địa phương

Các thùng rác trước đồn cảnh sát ở Quảng trường Sainte-Anne ở Rennes đã bị phóng hỏa hôm 14/4, truyền thông Pháp đưa tin. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt bằng cách sử dụng vòi rồng của cảnh sát. Không có thương tích đã được báo cáo.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết trên Twitter hôm 14/4 rằng các cuộc tấn công nhằm vào đồn cảnh sát ở Rennes "là không thể chấp nhận được" và "thủ phạm sẽ bị truy tố."

Trong khi đó, Hội đồng Hiến pháp Pháp hôm 14/4 đã thông qua điều khoản quan trọng của dự luật cải cách lương hưu, theo đó sẽ nâng dần tuổi nghỉ hưu ở Pháp từ 62 lên 64 tuổi vào năm 2030. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký dự luật này.

Ít nhất 112 người đã bị bắt ở Paris trong cuộc biểu tình hôm 14/4 chống lại cải cách lương hưu, theo truyền thông địa phương, tổng cộng 4.000 người đã biểu tình trên đường phố thủ đô Pháp.

Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát cũng sử dụng hơi cay chống lại người biểu tình ở Lyon. Khoảng 200-300 người được cho là đã tập trung trước quận của thành phố.

Trước đó, các công đoàn Pháp kêu gọi ông Macron không ký dự luật cải cách lương hưu. Họ cũng kêu gọi người dân tiến hành tổng đình công trên toàn quốc phản đối cải cách vào ngày 1/5, Tổng Liên đoàn Lao động (CGT) cho biết hôm 14/4.

Ngày 16/3, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne thông báo chính phủ đã thông qua luật nâng tuổi nghỉ hưu lên 64. Bà đã viện dẫn Điều 49.3 của hiến pháp cho phép dự luật được phê chuẩn mà không cần quốc hội thông qua. Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội, khiến mọi người xuống đường trên khắp đất nước.

Theo Sputnik/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ