Những ngày cận kề Giáng sinh, khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Vạn Hạnh (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) rộn ràng hơn bao giờ hết với công trình hang đá Bê-lem quy mô lớn với điểm nhấn mang chủ đề “Khu vườn Hy vọng”.
Khởi công từ ngày 19/10 (Dương lịch), hang đá có chiều dài khoảng 120m, rộng 45m, được thiết kế với nhiều tiểu cảnh liên hoàn, tạo nên một không gian sinh động, giàu biểu tượng tôn giáo và tinh thần Giáng sinh. Tuy nhiên, thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày khiến tiến độ thi công chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.
Trước lễ Giáng sinh khoảng một tuần, giáo dân giáo xóm Nam Phú đã dồn lực, tập trung nhân công để kịp hoàn thành công trình đúng dịp lễ.
Giáo xứ Chính tòa Vạn Hạnh hiện có 4 giáo xóm và 2 giáo họ; theo truyền thống, mỗi năm việc dựng hang đá Bê-lem sẽ do một giáo xóm hoặc giáo họ đảm nhận. Năm nay, trọng trách ấy được giao cho giáo xóm Nam Phú.
Ông Nguyễn Văn Cường (55 tuổi), Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xóm Nam Phú, cho biết, do mưa nhiều, việc thi công gặp không ít khó khăn, có thời điểm bà con phải làm xuyên đêm để bảo đảm tiến độ. Vào những ngày cao điểm, khoảng 100-150 người tham gia lao động mỗi ngày, liên tục trong gần 20 ngày.
Để công trình được triển khai bài bản, giáo xóm đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ rõ ràng với 5 ban chuyên trách, trong đó có ban thiết kế và tổ trợ lý trực tiếp chịu trách nhiệm thiết kế - thi công; đồng thời, 3 thành viên Hội đồng mục vụ tham gia giám sát, điều phối chung.
“Đây không chỉ là công trình trang trí mùa Giáng sinh mà còn là kết tinh của tinh thần hiệp nhất, sự dấn thân và niềm tin của giáo dân,” ông Cường chia sẻ.
Sau khi hoàn thiện phần thô, các hạng mục trang trí được triển khai đồng loạt như: Phủ vỏ bao xi măng, phun sơn, tạo hình tiểu cảnh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng…
Tất cả được chăm chút tỉ mỉ để mang đến một không gian Giáng sinh ấm áp, trang nghiêm nhưng gần gũi.
Đến nay, hang đá Bê-lem “Khu vườn Hy vọng” đã hoàn thành, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Không khí Noel lan tỏa khắp khuôn viên nhà thờ, trên từng gương mặt là niềm hân hoan, gửi gắm hy vọng về một mùa Giáng sinh an lành, bình yên cho tất cả mọi người.