Rời sân Rajamangala của Thái Lan với chiến thắng 2-0 tối 22/8, HLV Kim Sang-sik có lý do để hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Họ đã vượt qua 45 phút đầu đầy sức ép từ phía đối thủ để rồi tung đòn quyết định trong hiệp hai.
Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc không nói nhiều về lợi thế 2 bàn mà đầu tiên nhắc đến là thủ môn Lê Giang Patrik.
“Nếu không có Lê Giang Patrik đứng trong khung gỗ hôm nay, đội tuyển Việt Nam có lẽ đã thua 3 bàn”, HLV Kim thừa nhận sau trận.
Thực tế, chủ nhà Thái Lan kiểm soát bóng tới 64%, tung 16 cú dứt điểm và có nhiều thời điểm ép tuyển Việt Nam phải lùi sâu. Trong thế trận ấy, người gác đền 33 tuổi liên tục cứu thua, đặc biệt là những pha phản xạ trước các cú sút ở cự ly gần. Anh được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.
Ấn tượng với màn trình diễn của học trò, HLV Kim Sang-sik còn hài hước đẩy lời khen xa hơn khi cho rằng với phong độ như vậy, ngay cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng khó đánh bại Lê Giang.
Câu nói đùa ấy như sự thừa nhận nếu không có chốt chặn xuất sắc Lê Giang trong khung thành, kịch bản tại Bangkok có thể đã hoàn toàn khác.
Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng lý giải vì sao Việt Nam chơi chệch choạc trong hiệp một. Do đội tuyển có ít hơn Thái Lan một ngày nghỉ và chỉ vừa đặt chân tới Bangkok trước trận không lâu. Thể lực chưa hồi phục hoàn toàn, cộng thêm sức ép của một trận chung kết khiến một số cầu thủ nhập cuộc căng cứng.
Nhưng sau giờ nghỉ, thế trận đổi chiều bằng hai quyết định thay người ở phút 58. Tiền vệ Nguyễn Hai Long và tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng được tung vào sân, rồi chỉ cần 11 phút để biến những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik thành 2 tuyệt phẩm.
Phút 62, từ đường chuyền dài của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xử lý khéo léo rồi đánh gót để Hai Long băng xuống dứt điểm mở tỷ số.
Bảy phút sau, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đưa bóng sang phía đối diện để Quang Hải tung cú vô-lê ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, hai bàn thắng, cùng một bước ngoặt được tạo ra gần như tức thì.
Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng vì phía trước vẫn còn 90 phút nữa: “Đây mới chỉ là trận lượt đi. Nhiệm vụ trước mắt là phục hồi thể lực, khắc phục những vấn đề đã xuất hiện trong hiệp một và chuẩn bị cho một Thái Lan chắc chắn sẽ chơi tất tay tại Mỹ Đình”.
Màn tái đấu giữa 2 đại diện xuất sắc nhất bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8.