Nghi can đâm mẹ trọng thương, sau đó phát hiện tử vong dưới sông

GD&TĐ - Bị mẹ nhắc nhở vì mải chơi điện thoại, nam sinh 16 tuổi ở Đắk Lắk dùng dao đâm mẹ trọng thương rồi bỏ chạy...

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Ngày 1/8, lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của N.H.D. (16 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 31/7, D. bị mẹ ruột là bà N.T.H. (48 tuổi) nhắc nhở vì mải dùng điện thoại. Lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau.

Trong lúc nóng giận, D. xuống bếp lấy con dao rồi lên phòng khách đâm một nhát vào vùng cổ mẹ. Bị tấn công bất ngờ, bà H. giật được con dao và bỏ chạy ra ngoài.

Bà H. nhanh chóng được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện qua cơn nguy kịch. Riêng D. rời nhà sau vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy An Bắc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường và triển khai tìm kiếm. Dấu vết cho thấy D. đã bỏ trốn men theo nhánh sông gần nhà.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể D. dưới sông, nhanh chóng trục vớt và tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV Geranium thế hệ mới

UAV Geranium thế hệ mới

GD&TĐ - UAV Geranium-3 được cải tiến toàn diện về tốc độ, vật liệu và hệ dẫn hướng, khiến phòng không Ukraine khó có thể đánh chặn hiệu quả.

Cuốn sách 'Sự thật về nạn đói năm 1945' của nhà sử học Nguyễn Quang Ân do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nạn đói năm 1945 dưới góc nhìn sử học

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cuốn sách “Sự thật về nạn đói năm 1945” của nhà sử học Nguyễn Quang Ân được xuất bản, nhằm tái hiện chân thực thảm họa khiến hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng.