“Mẹ đỡ đầu” của học sinh nghèo, mồ côi

GD&TĐ -Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố, mẹ ở Quảng Bình đã cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc khi được Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận làm “Mẹ đỡ đầu” để hỗ trợ, giúp đỡ động viên các em tiếp bước đến trường.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Câu lạc bộ Ước mơ xanh hỗ trợ cháu Nguyễn Tấn Dũng, bị khuyết tật mất 1 tay, học sinh Trường THCS số 2 Quảng Văn, thị xã Ba Đồn.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Câu lạc bộ Ước mơ xanh hỗ trợ cháu Nguyễn Tấn Dũng, bị khuyết tật mất 1 tay, học sinh Trường THCS số 2 Quảng Văn, thị xã Ba Đồn.

Mô hình thiết thực

Hưởng ứng kế hoạch tổ chức hoạt động “Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình đã nhận đỡ đầu và giúp đỡ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.

Em Nguyễn Thị Thùy Trang (thôn Tây, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) không có bố, mồ côi mẹ từ năm lớp 7 và sống một mình từ đó đến nay trong căn nhà của “Chương trình Khăn quàng đỏ” xây tặng.

Mặc dù, gia cảnh khó khăn, không có người thân thích bên cạnh nhưng Thùy Trang luôn cố gắng trong cuộc sống và nỗ lực học tập. Hiện nay, em là sinh viên năm nhất, Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Quảng Bình.

Nguyễn Thị Thùy Trang tâm sự: “Một mình lủi thủi, em rất buồn tủi, rồi khó khăn hơn khi không có đủ tiền để trang trải việc học. Thế nhưng, được nhà trường, thầy cô và các bạn, đặc biệt là cô bên Hội Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ, động viên đã tiếp thêm cho em nghị lực để tiếp tục đến trường và nỗ lực hơn trong cuộc sống cũng như học tập”.

Ngoài việc nhận đỡ đầu em Thùy Trang, thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình đã giúp đỡ, hỗ trợ 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học được tiếp tục đến trường, trong đó có 3 trường hợp mồ côi bố, mẹ. Tổng số tiền hỗ trợ 4 học sinh là 24 triệu đồng, theo đó trong năm học 2021 - 2022, mỗi tháng các em sẽ nhận 500.000 đồng.

Cùng chung tâm trạng, em Lê Nguyễn Kỳ Lân, học sinh lớp 12, Trường THPT Đồng Hới, xúc động: “Bố em mất cách đây 3 năm, sau đó 2 năm mẹ cũng mất, hai chị em chỉ biết nương tựa vào bà ngoại đã già yếu, bởi thế cuộc sống của bà cháu càng khó khăn, vất vả. Đôi khi em đã có ý định nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp bà và chị. Thế rồi, nhờ nhận được sự hỗ trợ, động viên từ các cô ở Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã giúp hai chị em bớt đi những vất vả, để cố gắng và nỗ lực hơn trong học tập với mong muốn sau này có công việc ổn định để có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và bà ngoại”.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên và nhận đỡ đầu đối với em Nguyễn Thị Thùy Trang, ở thôn Tây, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên và nhận đỡ đầu đối với em Nguyễn Thị Thùy Trang, ở thôn Tây, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh.

Điểm tựa cho học sinh nghèo

Bên cạnh mô hình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều hội phụ nữ cơ sở (Công an tỉnh) đã triển khai chương trình “Em nuôi của Hội”. Chương trình nhận đỡ đầu em Lê Nguyễn Kỳ Lân, mồ côi bố và mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại đã già yếu, hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Đồng Hới, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong năm học 2021 - 2022.

Cùng với em Kỳ Lân là trường hợp của em Đinh Thị Trà My, mồ côi mẹ, sống với bố bị tàn tật, hiện là học sinh Trường THCS-THPT Hóa Tiến. Trong 4 năm học cấp THCS, mỗi tháng My được hỗ trợ 300.000 đồng với tổng số tiền dự kiến 14,4 triệu đồng. Bên cạnh đó, “Em nuôi của Hội” cũng hỗ trợ 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường THCS Lệ Ninh (huyện Lệ Thủy) năm học 2021 - 2022 số tiền 4 triệu đồng…

Trao đổi với Báo GD&TĐ, Trung tá Trương Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết: “Để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố mẹ được tiếp tục đến trường, yên tâm học tập như các bạn bè cùng trang lứa, đơn vị đã vận động, quyên góp và nhận đỡ đầu, giúp đỡ đối với các em. Hy vọng, đây sẽ là nguồn động viên giúp các em nỗ lực hơn trong học tập và cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.