Malaysia: Cảm xúc lẫn lộn khi trường học mở cửa

GD&TĐ - Trường học tại đã khai giảng một tuần nhưng xung quanh việc học trực tiếp, phụ huynh, học sinh vẫn bày tỏ những ý kMalaysiaiến trái chiều.

Học sinh Malaysia trở lại trường học từ cuối tháng 9.
Học sinh Malaysia trở lại trường học từ cuối tháng 9.

Bà mẹ Salina Saad, 51 tuổi, cho biết trước đây, chị không đồng ý cho con quay lại trường khi tình hình dịch còn phức tạp. Nhưng hiện nay, con gái chị, đang học THPT, đã được tiêm 2 mũi vắc-xin nên người mẹ ủng hộ học trực tiếp.

“Tôi thường xuyên nhắc nhở con gái giữ gìn vệ sinh cá nhân, cảnh giác khi đến nơi đông người và phải tuân thủ quy định tại trường học. Các lớp học tập trung giúp cháu đạt kết quả tốt hơn nhưng tôi vẫn còn nhiều lo lắng”, chị Saad bày tỏ.

Nicolas Chee, 19 tuổi, học sinh Trường Trung học Penang Free, hào hứng khi được trở lại trường học. Bố mẹ nam sinh cũng không phản đối quyết định này nhưng yêu cầu con luôn thận trọng.

“Cháu rất vui khi trường học tái mở cửa. Chúng cháu có bài kiểm tra học kỳ trong vài tuần nữa nên rất cần đến lớp để trao đổi kỹ càng với giáo viên”, em Chee cho biết.

Trái lại, Muhammad Faiz Abdul Rahman, 19 tuổi, chia sẻ thích học tại nhà hơn ở trường. Dù đã tiêm phòng đầy đủ, nam sinh vẫn lo lắng trước tình hình dịch Covid-19.

“Ban đầu, em gặp khó khăn khi thích nghi với học trực tuyến. Nhưng hiện nay, em cho rằng mô hình học này là an toàn hơn hết”, em Rahman nhận xét.

Cuối tháng 9, Bộ Giáo dục Malaysia thông báo tái mở cửa trường học theo từng giai đoạn phù hợp với Kế hoạch phục hồi quốc gia. Theo đó, lớp học sẽ chia nhỏ sĩ số. Học sinh học kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Theo Strait Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ