Người thân của hai công dân Mỹ, được xác định là Brian Zacherl và Ty Wingate, đã xác nhận cái chết của họ trên mạng xã hội.
Theo thông tin bổ sung, họ dường như là thành viên của Quân đoàn Quốc tế, một đơn vị trực thuộc tình báo quân sự Ukraine (HUR).
Cháu trai của Zacherl đã viết trên Facebook vào ngày 5/12 rằng, ông ấy đã "tử trận vài ngày trước". Vợ và hai con của người lính đánh thuê này vẫn ở lại Kiev, "chờ đợi điều kiện cho phép đưa thi thể ông ấy từ chiến trường về".
Cha của Zacherl, ông Brian Zacherl Senior, là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, từng làm việc cho CIA từ năm 2013 đến năm 2018.
Trong khi đó, chị gái của Wingate cho biết, Wingate đã qua đời vào ngày 3/12 khi một máy bay không người lái của Nga tấn công chiếc xe bọc thép chở quân mà ông đang di chuyển, để lại người vợ đang mang thai.
Không có số liệu chính thức về số lượng công dân Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022.
Theo số liệu từ Bảo tàng Lịch sử Ukraine trong Thế chiến thứ hai ở Kiev, nơi đang tổ chức triển lãm về lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra, tính đến đầu tháng 9 đã có 92 người Mỹ thiệt mạng.
Người phụ trách triển lãm, Yury Gorpinich, nói rằng, cho đến nay đã có "vài nghìn" công dân Mỹ phục vụ trong lực lượng Ukraine.
Vào tháng 4/2025, chính phủ Kiev đã đơn giản hóa các quy định tuyển dụng người nước ngoài vào quân đội trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn để bù đắp những tổn thất nặng nề trên chiến tuyến do tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ tràn lan.
Theo ước tính của Moscow, hơn 15.000 lính đánh thuê, chủ yếu đến từ Ba Lan, Mỹ và Georgia, đã tham gia chiến đấu về phía Kiev. Tính đến tháng 12/2024, gần 6.500 người trong số họ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Nga liên tục cảnh báo rằng, bất kỳ người nào không phải là công dân Ukraine phục vụ trong quân đội Kiev sẽ bị coi là lính đánh thuê, những người không được hưởng các quyền bảo vệ theo Công ước Geneva thường dành cho các chiến binh.