Lật tẩy kế hoạch tinh vi của kẻ cướp ngân hàng ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bản thân đang là phó giám đốc của một doanh nghiệp, nhưng vì nợ nần nên Nguyễn Tuấn Anh (ở TP Vinh, Nghệ An) lên kế hoạch cướp ngân hàng.

UBND TX Cửa Lò khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể tham gia phá án. Ảnh: Phòng CSHS
UBND TX Cửa Lò khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể tham gia phá án. Ảnh: Phòng CSHS

Hành trình 24 giờ phá án

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh phường Nghi Hương, TX Cửa Lò.

Hung thủ gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) đã bị bắt sau 24 giờ lẩn trốn. Điều đáng nói, nam thanh niên này đang là phó giám đốc một công ty chế biến gỗ đóng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ, lúc 14 giờ 30 phút ngày 14/11, Phòng CSHS nhận được tin báo có một nam thanh niên đột nhập cướp tiền ngân hàng Agribank nhưng bất thành. Đặc điểm nhận dạng, người này mặc quần dài, áo khoác màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, cầm túi xách màu đen.

Khi đến sảnh ngân hàng, Tuấn Anh lẻn vào hướng nhà xe rồi đi vào quầy giao dịch bằng lối dành riêng cho nhân viên. Thời điểm này ngân hàng có khoảng 7 - 8 cán bộ, nhân viên làm việc. Ngoài ra, xung quanh một số khách hàng cũng đang giao dịch, phía ngoài sân và trước cổng có 2 cán bộ bảo vệ.

Sau khi tiếp cận giao dịch viên H.T.H. (SN 1982) ngồi gần két sắt, Tuấn Anh dùng dao kề cổ, ghé sát tai nói nhỏ “mở két, mở két”. Tuy nhiên, vì vướng người nữ nhân viên nên Tuấn Anh chưa kịp lấy gì thì mọi người xung quanh liền hô hoán, yêu cầu “bỏ dao ra”.

Trong lúc hoảng sợ, Tuấn Anh liền buông chị H., nhảy lên bàn giao dịch, lao ra cửa chính bỏ chạy. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ khoảng 10 giây. Khi người này chạy ra xe máy tẩu thoát, 2 nhân viên của ngân hàng đã lái ô tô đuổi theo, chụp ảnh nghi phạm làm bằng chứng để cung cấp cho cảnh sát.

Ban chuyên án nhận định, tên cướp không phải là dân chuyên nghiệp. Bởi các hành động khi yêu cầu đưa tiền không dứt khoát, nhưng có nhiều thủ đoạn để che giấu hình dáng và giọng nói.

Tuấn Anh hóa trang thành một “người nhà quê”, mang áo khoác đỏ cũ dính bụi bẩn, đeo găng tay len cũ, đi giày thể thao. Lúc tiếp cận nữ nhân viên yêu cầu đưa tiền, hắn nói rất nhanh và nhỏ. Thậm chí đổi chất giọng và kiệm lời để mọi người không phát hiện được tiếng địa phương nào.

Phân tích các dữ liệu thu tại hiện trường, Phòng CSHS - Công an Nghệ An cho rằng nghi phạm là người gốc Nghệ An, bởi giọng dù nói rất nhanh để che giấu lai lịch nhưng phát âm vẫn đậm tiếng địa phương.

Ngoài ra, tên cướp dùng băng keo màu đen dán biển số xe máy biển số Nghệ An khi đến ngân hàng, điều này cho thấy xe máy này là chính chủ, nếu là biển số giả sẽ không ai che giấu như vậy.

Ban chuyên án đặt mục tiêu bắt được thủ phạm sớm nhất có thể, bởi đây là vụ án nhạy cảm, gây dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu để lâu, tên cướp sẽ tẩu tán tang vật, tìm cách đối phó, gây khó khăn cho điều tra.

Ngoài ra, nghi phạm đang trong giai đoạn cần tiền, chưa thực hiện được hành vi cướp, nên đề phòng khả năng sẽ gây ra một vụ cướp tương tự tại ngân hàng khác.

Quá trình điều tra ban chuyên án gặp nhiều khó khăn bởi ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp khá khuất, ít người qua lại. Rà soát hàng trăm camera nhà dân bên đường, trinh sát theo dấu vết người này đến xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) cách vị trí ban đầu khoảng 10km thì mất dấu.

Quá trình thu thập thông tin, công an nhận dạng một người đàn ông mặc áo màu đen, đi xe máy tương tự xe của tên cướp, biển số không còn dán băng keo. Xâu chuỗi, ban chuyên án xác định 2 người này là 1.

Đến 12 giờ ngày 15/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An đưa Nguyễn Tuấn Anh vào tầm ngắm vì có nhiều điểm bất minh.

Nghi phạm dùng dao khống chế nhân viên ngân hàng. Ảnh cắt từ video

Nghi phạm dùng dao khống chế nhân viên ngân hàng. Ảnh cắt từ video

Lật tẩy kế hoạch “ve sầu thoát xác”

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện Tuấn Anh đang làm việc tại nhà máy ở huyện Nghi Xuân, một tổ công tác đến tiếp cận. Ban đầu vị phó giám đốc doanh nghiệp này tỏ vẻ bất ngờ, không thừa nhận cáo buộc. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng đưa ra các tài liệu, chứng cứ, anh ta mới cúi đầu nhận tội.

Nam thanh niên khai do đầu tư kinh doanh thua lỗ hàng tỷ đồng nên “làm liều” đi cướp ngân hàng để trả nợ. Trước khi thực hiện vụ cướp, Tuấn Anh mượn xe máy của bạn, dành một tuần để lái xe đi quan sát các ngân hàng có trụ sở đóng ở TX Cửa Lò và TP Vinh.

Sau khi nghiên cứu kỹ, Tuấn Anh quyết định chọn chi nhánh Agribank ở TX Cửa Lò để gây án vì khu vực này khá khuất, ít bảo vệ nên dễ hành động.

Tuấn Anh lên kịch bản cho vụ cướp bằng cách hóa trang thành một người khác, làm sao cho khác vẻ bề ngoài là một phó giám đốc nhà máy bảnh bao, lịch lãm, luôn lái ô tô Camry đi làm.

Chiều 14/11, Tuấn Anh mua một con dao nhọn ngoài chợ, chuẩn bị 2 bộ quần áo màu đỏ và đen, che biển số xe, giả làm khách bước vào ngân hàng với mục tiêu “lấy được nhiều tiền nhất có thể”.

Khi bị truy đuổi, Tuấn Anh bỏ trốn, trên đường tẩu thoát đã dừng lại thay quần áo, tháo băng dính trên biển số xe. Về TP Vinh, anh ta trả xe máy cho bạn, diện đồ bảnh bao quay lại công ty làm việc. Buổi tối hôm đó, người này còn rủ bạn đi uống nước như không hề có chuyện gì xảy ra.

Theo cơ quan công an, Tuấn Anh đã lập gia đình, có một con trai, sống trong gia đình có địa vị, thuộc hàng khá giả ở TP Vinh. Tại doanh nghiệp, nam thanh niên là một lãnh đạo lịch lãm, đi xe ô tô đắt tiền, khác xa với dáng vẻ lúc gây án tại ngân hàng.

Phòng CSHS - Công an Nghệ An cho biết, việc Tuấn Anh là thủ phạm cướp ngân hàng gây ngỡ ngàng cho mọi người. Bởi anh ta là người có trình độ, chưa có tiền án tiền sự. Lúc biết Tuấn Anh bị bắt, bố mẹ và vợ rất sốc, người trong công ty cũng ngỡ ngàng.

Theo lãnh đạo công ty nơi Tuấn Anh làm việc, nam thanh niên này tốt nghiệp đại học, có xuất phát điểm từ nhân viên nhưng nhờ siêng năng, nghiệp vụ tốt, hiền lành nên dần thăng tiến.

Thời gian qua, Tuấn Anh không có biểu hiện gì bất thường. Sáng hôm xảy ra vụ việc, người này còn giao dịch gần 1 tỷ đồng cho công ty.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.