Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc VN sẽ khai trương vào ngày 19/9

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc VN sẽ khai trương vào ngày 19/9
Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc VN sẽ khai trương vào ngày 19/9 ảnh 1
Ngày khai trương Làng Văn hóa sẽ có rất nhiều trò chơi dân gian (ản:gdtd.vn).

Theo BTC, việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa truyền thống dân tộc là nhiệm vụ hết sức cần thiết, cấp bách với mục tiêu “Xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thành một trung tâm hoạt động văn hóa”.

Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam có tổng diện tích 1.544 ha, là nơi tái hiện những lịch sử văn hóa dân tộc và giá trị văn hoá đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam để giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đây sẽ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 1.000 Thăng Long - Hà Nội. Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam phấn đấu đến tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hồ Anh Tuấn cho biết, lễ khai trương sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc như: hội chợ sản vật văn hóa dân tộc, lễ hội ẩm thực “hạt gạo làng ta”, chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ các dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống… Được xem là một bức tranh thủ nhỏ về đất nước Việt Nam, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ là trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, nơi tập trung tái hiện, giữ gìn, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam phục vụ tham quan, du lịch và nghiên cứu của nhân dân trong nước và quốc tế.

Sau khai trương, Dự án sẽ được đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành hạ tầng kỹ thuật chung và thu hút đầu tư cho khu vui chơi, giải trí, dịch vụ khách sạn để chào mừng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Được biết, tổng số tiền để thực hiện Dự án vào khoảng 500 triệu USD. 

Anh Thư

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.